Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hành động kinh hãi của gã đàn ông sau khi rút dao đâm "tình địch" ở quán ốc

  • Hoàng Yên
(DS&PL) -

Sau khi đâm anh A., Thuận quay lại quán ốc dùng tay bẻ gãy hung khí, bỏ lại hiện trường, sau đó lấy xe máy về KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thuê phòng khách sạn để lẩn trốn.

Ngày 23/2, TAND TP HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Hồ Tấn Thuận (SN 1989, ngụ tại Đồng Nai) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 19h10 ngày 27/4/2022, tại trước quán ốc Nga (số 44X/1 Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, TP.HCM) anh T.T.A. đang ngồi nói chuyện với chị N.T.H.N, thì Hồ Tấn Thuận (bạn trai cũ của chị N) điều khiển xe máy đến dừng phía sau rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, vai, tay của anh A.

Khi nạn nhân bỏ chạy, Thuận tiếp tục đuổi theo đâm nạn nhân. Chạy đến trước số 196A Tôn Thất Thuyết thì anh A. ngã xuống, nằm tựa đầu vào tường, vết thương trên người chảy nhiều máu.

Bị cáo Hồ Tấn Thuận tại phiên xét xử. Ảnh: Công an Nhân dân

Sau khi đâm anh A., Thuận quay về quán ốc  dùng tay bẻ gãy phần lưỡi và cán dao rồi để trên bếp, sau đó lấy xe máy đi về khách sạn Hello 2 số 4 KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thuê phòng để lẩn trốn.

Anh A. được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Ngày 29/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Tấn Thuận.

Kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y TP HCM cho thấy, thương tích do Thuận gây ra cho bị hại là 30%.

Tại phiên tòa, bị cáo Thuận thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, nguyên nhân chỉ vì ghen.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm sức khỏe người khác, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, có tính côn đồ, cần xử nghiêm.

Hoàng Yên (T/h)

Tin nổi bật