Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hàng triệu người Iran rơi nước mắt, xuống đường tiễn đưa tướng Soleimani

(DS&PL) -

Hàng triệu người đổ về Quảng trường Enghelab ở Tehran hôm 6/1 để tiễn đưa vị Tư lệnh quân đoàn Quds bị Mỹ ám sát.

Hàng triệu người đổ về Quảng trường Enghelab ở Tehran hôm 6/1 để tiễn đưa vị Tư lệnh quân đoàn Quds bị Mỹ ám sát. 

Người Iran xuống đường mang theo chân dung tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh Lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, được xem là người quyền lực số 2 ở Iran và nắm trong tay các phiến quân thân Iran trên khắp Trung Đông. Ảnh: AP.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy biển người đưa tiễn tướng Soleimani. Ảnh: AP

Tướng Soleimani là người đầu tiên ở Iran được đưa tang trên nhiều thành phố. Ngay cả Ayatollah Ruhollah Khomenei, cựu lãnh đạo tối cao, người lập ra Cộng hòa Hồi giáo Iran, cũng không được như vậy khi qua đời năm 1989. Ảnh: AP.

Xe chở linh cữu tướng Qassem Soleimani và đồng đội của ông ở thánh địa Qom, phía Nam thủ đô Tehran. Ảnh: AP

Người Iran nâng quan tài tướng Soleimani trong lễ tang ngày 6/1 ở Tehran. Linh cữu ông Soleimani được người dân Tehran tới viếng ngày 6/1. Ảnh: Reuters.

Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei (giữa) và Tổng thống Hassan Rouhani (thứ 5 bên phải) cầu nguyện trước linh cữu tướng Qasem Soleimani và chỉ huy bán quân sự Iraq Abu Mahdi al-Muhandis tại Đại học Tehran ngày 6.1. Ảnh: PA

Tân Tư lệnh Quân đoàn Quds, trung tướng Esmail Ghaani khóc trước linh cữu tướng Qasem Soleimani. Ảnh: EPA

Reuters dẫn lời con gái tướng Soleimani, bà Zeinab Soleimani, nói trong bài phát biểu được phát trên truyền hình nhà nước Iran rằng cái chết của cha bà sẽ dẫn tới một “ngày đen tối” cho Mỹ. Ảnh: AFP

Cái chết đột ngột của tướng Soleimani để lại niềm tiếc thương mạnh mẽ cho người dân Iran. Ảnh: AP

Hoa Vũ (T/h)

Tin nổi bật