Tại Lễ giao nhận quân diễn ra tại Quận 10 (Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM), không khí diễn ra trang nghiêm, xúc động. Nhiều thanh niên tỏ ra rạng rỡ, phấn khởi và sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Trước giờ lên đường nhập ngũ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi động viên tân binh.
Tại buổi lễ giao nhận quân, các tân binh được bố trí thành từng hàng, nghiêm chỉnh lắng nghe những lời dặn dò của lãnh đạo địa phương và các cơ quan chức năng.
Năm 2024, chỉ tiêu giao quân của TP.HCM là 4.906 công dân. Trong đó, 3.956 công dân (3.950 nam, sáu nữ) thực hiện nghĩa vụ quân sự và 950 (949 nam, một nữ) công dân thực hiện nghĩa vụ công an.
Hành trang lên đường của các chiến sĩ.
Năm 2024 TP.HCM có 7 "bóng hồng" tham gia nghĩa vụ quân đội và công an nhân dân. Tại buổi ra quân, Nguyễn Thị Thu Thủy, (25 tuổi, Trường quân sự Quân khu 7) tươi cười, phấn khởi. "Em hy vọng trong thời gian rèn luyện trong quân ngũ sẽ giúp em trưởng thành hơn, học tập được nhiều điều bổ ích" - Thủy chia sẻ.
Em Nông Ngọc Quốc Thuận (Sư đoàn 370) ôm hôn tạm biệt mẹ trước khi lên đường tòng quân. Em hy vọng trong thời gian rèn luyện tại quân ngũ, mẹ luôn giữ sức khỏe để bản thân an tâm học tập.
Lê Đức Trí (Sư đoàn 377) ôm hôn, tạm biệt bạn gái.
Một chiến sĩ nhắn gửi lời yêu thương đến bạn gái.
Ngoài thanh niên của quận 10, tại điểm ra quân trường tại Đại học Bách khoa còn có các tân binh thuộc các quận 5, 6, 8, 11, Tân Phú, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Tân, huyện Hóc Môn.
Sau khi được người mẹ động viên qua tấm kính ôtô, chàng tân binh Lê Trọng Quân lấy lại bình tĩnh, giơ tay tạm biệt người mẹ, vững tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn ảnh: Pháp luật TP.HCM, Dân Việt, Lao động
Nguyễn Linh (T/h)