Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hà Nội "trở mình" trong "gió lạnh đầu mùa", người dân mặc áo rét, quàng khăn ra đường

  • Thủy Tiên
(DS&PL) -

Gió lạnh tràn về kèm theo mưa nhẹ khiến nhiệt độ Hà Nội giảm xuống còn khoảng 20-23 độ C, nhiều người dân đã mặc áo khoác, khăn quàng cổ để giữ ấm khi ra đường.

Từ tối 6/11, không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm xuống còn 20-23 độ. Vùng núi trở rét vào đêm và sáng.

Tại Thủ đô Hà Nội, những cơn mưa đổ xuống khiến người dân cảm nhận rõ hơn gió lạnh đầu mùa.

Ghi nhận trên báo Phụ nữ Việt Nam, vào khoảng 19h ngày 6/10, tại ngã tư Đê La Thành - Hào Nam (quận Đống Đa), nhiều người đi đường đã phải mặc thêm áo khoác, áo mưa.

Cô bán hàng đều phải chuẩn bị thêm áo khoác, bịt kín mít khi phải ngồi ở nơi hút gió trong thời gian dài.

Khi trời vừa mưa, vừa gió, vừa lạnh, những chiếc áo gió phủ nilon được nhiều người ưa chuộng.

Các bạn trẻ lựa chọn đi ăn khoai, ngô nướng ngay trong tối để tận hưởng cái lạnh.

Đến sáng 7/11, người dân Thủ đô đến nơi làm việc trong không khí se lạnh. Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên Hà Nội sẽ có mưa nhỏ vào đầu giờ sáng, ngày không mưa.

Nhiều người dân ra đường đã trang bị cho mình những bộ quần áo dài tay, mũ, khẩu trang hay bịt khăn kín mặt.

Các bậc phụ huynh đã kịp trang bị kỹ càng cho con em mình trước khi đến trường.

Những người dân Thủ đô ra đường từ sáng sớm có thể cảm nhận rõ rệt nền nhiệt độ giảm hơn so với hôm qua (6/11).

Ảnh: VietNamPlus, Phụ nữ Việt Nam, TTXVN

Thủy Tiên (T/h)

Tin nổi bật