Đóng

Hà Nội: Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu, rộn ràng đón Trung thu sớm

  • Thành Lâm
(DS&PL) -

Dù còn hơn một tuần nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng những con phố cổ Hà Nội như Hàng Mã đã tấp nập dòng người đổ về đây tham quan, mua sắm, chụp ảnh ...

Tết Trung Thu từ lâu đã trở thành ngày Tết truyền thống dành riêng cho thiếu nhi. Còn được biết đến với những tên gọi thân thuộc như Tết Trông Trăng hay Tết Hoa Đăng, đây là dịp trẻ em khắp nơi háo hức mong chờ.

 

Vào ngày này, các em nhỏ thường được người lớn tặng đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đèn kéo quân, tò he… và cùng nhau thưởng thức bánh nướng, bánh dẻo – những hương vị đặc trưng không thể thiếu mỗi mùa trăng tròn. Trung Thu không chỉ là ngày hội của tuổi thơ mà còn là dịp để các gia đình quây quần, sum họp, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Không khí Trung thu về sớm trên phố cổ

Ghi nhận của phóng viên Đời sống và Pháp luật, dù còn hơn một tuần nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng không khí tại các tuyến phố chuyên bán đồ trang trí như Hàng Mã, Lương Văn Can (Hà Nội) đã vô cùng nhộn nhịp.

Các gian hàng trang trí lộng lẫy với đủ loại mặt hàng truyền thống như đèn lồng giấy bóng, đèn kéo quân, trống tay, mặt nạ giấy bồi, đầu lân…

Từng dòng người nườm nượp đổ về tham quan, mua sắm và chụp ảnh lưu niệm. Các gian hàng trang trí lộng lẫy với đủ loại mặt hàng truyền thống như đèn lồng giấy bóng, đèn kéo quân, trống tay, mặt nạ giấy bồi, đầu lân… thu hút đông đảo khách du lịch thập phương. Ngoài ra, những mẫu đồ chơi hiện đại, được sản xuất trong nước cũng góp phần làm phong phú thêm sự lựa chọn cho người tiêu dùng.

Không khí nhộn nhịp suốt từ sáng cho tới tối muộn.

Chị Nguyễn  Thảo, một tiểu thương bán hàng tại phố Hàng Mã chia sẻ: "Mỗi dịp Trung thu, khách đến rất đông – từ các gia đình có trẻ nhỏ, giới trẻ đến cả khách nước ngoài. Năm nay lượng khách còn đông hơn so với năm trước. Không khí nhộn nhịp suốt từ chiều cho tới tối muộn, ai đi qua cũng muốn ghé lại mua đồ hoặc chụp vài tấm hình. Mệt nhưng vui vì chợ lại đông đúc như xưa."

 

 Người dân háo hức "check-in", lưu giữ khoảnh khắc đẹp

Không chỉ trẻ em háo hức đón Trung thu, mà các bạn trẻ và mọi lứa tuổi cũng tranh thủ đến phố cổ từ rất sớm để chụp ảnh lưu niệm, tận hưởng không khí lễ hội.

Chị Thanh (đến từ Hà Nội) cùng người thân đã tranh thủ đến đây để chụp ảnh và mua vài món đồ trang trí cho gia đình.

Chị Thanh (đến từ Hà Nội) cho biết: "Dù còn hơn một tuần nữa mới đến Rằm tháng Tám, nhưng tôi và người thân đã tranh thủ đến đây để chụp ảnh và mua vài món đồ trang trí cho gia đình. Không khí rất vui, các gian hàng được trang trí bắt mắt, đúng chất Trung thu truyền thống. Có nhiều góc rất đẹp để sống ảo."

Nhiều gia đình cũng chọn thời điểm này đưa con nhỏ đi dạo phố, giúp các em trải nghiệm không khí lễ hội truyền thống, từ đó thêm yêu và hiểu hơn về những giá trị văn hóa dân gian Việt Nam.

Tết Trung thu ngày nay đã có nhiều thay đổi để phù hợp với cuộc sống hiện đại, song những giá trị truyền thống vẫn luôn được gìn giữ qua từng chiếc đèn ông sao, miếng bánh nướng, hay tiếng trống múa lân rộn ràng khắp phố phường. Không chỉ là ngày hội của thiếu nhi, Trung thu còn là dịp để mỗi người lớn tìm lại ký ức tuổi thơ, gắn kết với gia đình và lan tỏa niềm vui qua những điều giản dị mà ấm áp.

Tin nổi bật