Sáng 25/5/2026, theo ghi nhận của phóng viên Đời sống và Pháp luật, từ khoảng 9h, nền nhiệt tại nhiều tuyến phố và tuyến đường trung tâm Thủ đô như Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng, Nguyễn Xiển… đã tăng cao. Mặt đường hắt nhiệt khiến không khí trở nên ngột ngạt, oi bức.
Người đi xe máy che kín bằng áo chống nắng, khẩu trang và kính râm để tránh nắng.
Dòng phương tiện nối dài di chuyển dưới thời tiết khắc nghiệt, nhiều người dân mặc kín mít với áo chống nắng, khẩu trang, kính râm và găng tay nhằm hạn chế hơi nóng hắt trực tiếp từ mặt đường.
Dòng phương tiện nối dài giữa thời tiết oi bức trên các tuyến phố chính tại Hà Nội.
Tại khu vực đường Phạm Hùng, theo ghi nhận lúc 14h cùng ngày, dưới gầm cầu Vành đai 3 có nhiều người dân dừng xe, tạm trú nắng để tránh cái nóng gay gắt giữa trưa. Một số người tranh thủ nghỉ ngắn, uống nước, lau mồ hôi trước khi tiếp tục di chuyển trong điều kiện thời tiết oi bức, ngột ngạt.
Người dân di chuyển trên đường Phạm Hùng trong điều kiện thời tiết nắng gắt, oi bức.
Nhiều người tham gia giao thông tấp vào lề đường có bóng râm để tránh nắng, chờ đèn đỏ trong điều kiện thời tiết oi bức.
Anh Nguyễn Quang Huy (quê Nam Định), tài xế Grab ô tô đang hoạt động tại Hà Nội, cho biết những ngày nắng nóng cao điểm khiến công việc trở nên áp lực hơn rõ rệt.
“Chạy ngoài đường giữa trưa nắng rất mệt, xe dù có điều hòa nhưng khi dừng đèn đỏ hoặc kẹt xe thì vẫn nóng hầm hập. Nhiều lúc phải tranh thủ đỗ xe vào bóng râm một chút cho đỡ mệt rồi mới tiếp tục chạy”, anh Huy chia sẻ.
Phương tiện chen chúc tại ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Xiển giờ cao điểm chiều.
Tại khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Xiển lúc 14h30 cùng ngày, mật độ phương tiện đông đúc trong giờ cao điểm chiều, trong khi nền nhiệt ngoài trời và hơi nóng từ mặt đường được ghi nhận ở mức trên 40 độ C, gây cảm giác rát mặt cho người tham gia giao thông.
Giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lực lượng CSGT vẫn có mặt thường trực để điều tiết, phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn cho khu vực cửa ngõ phía Tây Thủ đô.
Phóng viên Đời sống và Pháp luật trao đổi nhanh với Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội.
Trao đổi nhanh với phóng viên Đời sống và Pháp luật, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Hà Nội cho biết: “Tôi có mặt tại chốt từ khoảng 13h để làm nhiệm vụ phân luồng giao thông. Thời tiết rất nắng nóng nhưng anh em vẫn phải đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho người dân”.
Nhiều người dân tạm dừng xe dưới gầm cầu Vành đai 3 để tránh nắng giữa trưa. Dù biết thời tiết những ngày qua khá nắng nóng, oi bức, song việc làm này khá nguy hiểm và có nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông.
Trong cái nắng gay gắt đầu mùa hè, Hà Nội như “chảo lửa” với nền nhiệt liên tục ở mức cao. Dù vậy, từ người lao động tự do, tài xế công nghệ đến lực lượng CSGT, tất cả vẫn đang nỗ lực bám đường, duy trì nhịp sống và đảm bảo an toàn giao thông cho Thủ đô.