Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hà Nội: Muôn kiểu thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời

  • Hiếu Nguyễn
(DS&PL) -

Thả cá chép tiễn ông Công - ông Táo về trời là một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam, được lưu truyền trong dân gian từ nhiều đời nay.

Sáng ngày 14/1/2023 (tức 23 tháng Chạp), sau nghi lễ cúng ông Công, ông Táo, dọn bàn thờ gia tiên, nhiều người dân thủ đô đã tới các địa điểm quen thuộc như hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm,… để thả cá chép tiễn Táo quân.

 Thả cá chép tiễn ông Công - ông Táo về trời là một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam được lưu truyền trong dân gian từ nhiều đời nay. 

Người dân thả cá chép tại khu vực Hồ Tây trong sáng 23 tháng Chạp Âm lịch.

Để ông Táo có phương tiện về chầu trời, người Việt thường chuẩn bị 3 con cá chép sống (hay cá vàng).

Theo quan niệm dân gian, vào ngày này, các ông Công, ông Táo sẽ cưỡi cá chép về trời.

Ở cầu Long Biên, nhiều tình nguyện viên đã có mặt từ sớm giúp người dân thả cá an toàn cùng khẩu hiệu "Thả cá đừng thả túi nilon". Được biết, hoạt động này đã duy trì nhiều năm qua.

Từ trên mặt cầu, cá được cho vào xô rồi thả dây xuống gần mặt nước.

Tại một khu chung cư thuộc quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), ban quản lý đã thiết kế  một chiếc máng trượt giúp người dân dễ dàng thả cá chép qua hàng rào mà không cần phải xuống tận mép hồ.

Chiếc máng trượt được làm bằng tôn, dài hơn 4m, vừa thuận tiện, vừa đảm bảo an toàn cho cư dân, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Hiếu Nguyễn

Tin nổi bật