Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hà Nội: Học sinh lớp 1 háo hức lần đầu tới trường khi năm học sắp kết thúc

  • Việt Hương
(DS&PL) -

Sáng 6/4, học sinh từ lớp 1-6 tại Hà Nội vui mừng đến trường học trực tiếp sau gần 1 năm học trực tuyến do dịch bệnh.

Tại trường Tiểu học Thăng Long (Hoàn Kiếm, Hà Nội), thời gian đón học sinh các khối được chia ca từ 7h30 đến 8h30, nhưng ngay từ sáng sớm nhiều học sinh đã nô nức đến trường chuẩn bị cho buổi học trực tiếp đầu tiên kể từ đầu năm học đến nay. Hào hứng, vui mừng khi được đến trường sau thời gian dài là tâm trạng chung của nhiều học sinh.

Tại trường Tiểu học An Hưng (Hà Đông), thầy cô và nhân viên trong nhà trường đã có mặt từ sáng sớm để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học. Tại cổng trường, các cô giáo đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh sát khuẩn. Sau đó các thầy cô hướng dẫn học sinh lên đúng vị trí lớp của mình.

Tại trường tiểu học Dịch Vọng B (quận Cầu Giấy), nhiều bé lớp 1 bịn rịn chia tay bố, mẹ. Các bé được hướng dẫn xếp hàng đảm bảo giãn cách để chờ sát khuẩn tay. Trẻ đã có hơn 7 tháng làm quen với cô chủ nhiệm lớp nhưng nhiều bé lớp 1 vẫn không nhận ra cô của mình trong buổi đến trường đầu tiên. Nhiều bé ngơ ngác, sợ sệt nhưng cũng có bé vui ra mặt khi nhận ra một bạn quen.

Tại trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội (khu đô thị Nam Từ Liêm),các thầy cô cho học sinh tham gia trò chơi vận động trước khi vào tiết học.

Trường Tiểu học Thành Công A (Ba Đình, Hà Nội) đón 1.008 học sinh của 5 khối quay lại học tập, chiếm 90% tổng số học sinh toàn trường, trong đó có 196 học sinh thuộc khối lớp 1 lần đầu tiên được tới trường.

Các em học sinh lớp 1 ở Hà Nội lần đầu được đặt chân tới trường khi chỉ còn gần 2 tháng nữa là kết thúc năm học.

Dù vậy, việc học trực tiếp được kỳ vọng sẽ giúp học sinh phát triển cả thể chất lẫn trí tuệ.

Ảnh: Tuổi trẻ, VOV, Zing

Việt Hương (T/h)

Tin nổi bật