Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Giết người từ chuyện ... "nhìn thấy ghét"

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Bị nhìn "chằm chằm", Duy tỏ ra khó chịu. Tiếp đó, cả hai bên lao vào đánh nhau. Hậu quả, người chết, kẻ vào tù.

(ĐSPL) - Bị nhìn "chằm chằm", Duy tỏ ra khó chịu. Tiếp đó, cả hai bên lao vào đánh nhau. Hậu quả, người chết, kẻ vào tù.

Chiều 27/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Duy (20 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) 15 năm tù về tội “Giết người” - tin tức đăng tải trên báo Tiền Phong.

Nguyễn Văn Duy tại phiên tòa chiều nay 27/6. Ảnh: Tiền Phong

Như báo Dân trí đã đưa tin trước đó, lúc 20h20 tối 29/4, Tình điều khiển xe gắn máy chở người cháu ruột là Nguyễn Văn Hoàn (14 tuổi, ngụ quận Bình Tân), lưu thông trên đường Liên khu 5 – 6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).

Khi đến trước địa chỉ 57 Liên khu 5 – 6, Tình dừng xe lại để đội nón bảo hiểm. Ngay lúc đó, Nguyễn Văn Duy từ trên lề đường bước tới chỉ tay vào mặt Tình và nói “mày coi chừng thằng cháu của mày”, sau đó bỏ đi.

Trên đường về, Tình ấm ức với câu nói của Duy nên kêu người cháu quay trở lại tìm Duy đánh. Tình nhặt cục gạch ven đường làm hung khí.

Khi đến trước địa chỉ 57 Liên khu 5 – 6, thấy Duy ngồi một mình bên đường, Tình chạy đến dùng cục gạch đập mạnh vào đầu Duy, nhưng Duy đỡ được rồi bỏ chạy. Tình đuổi theo khoảng 10 mét thì thôi đuổi và quay trở lại xe.

Bất ngờ, Duy cầm con dao nhọn quay trở lại vị trí mà Tình đang đứng với người cháu rồi dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Tình, nạn nhân vùng bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống đất, riêng Nguyễn Văn Hoàn thấy chú bị đâm đã hoảng sợ bỏ chạy.

Tình được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Duy bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong quá trình lẩn trốn, biết công an đang truy lùng ráo riết nên mới đây Duy đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)
Nguồn: nguoiduatin

Tin nổi bật