Sáng 23/12, giới làm phim và đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng trước tin đạo diễn Bá Trung Vọng (nghệ danh Bá Vọng) đột ngột qua đời, hưởng dương 45 tuổi.
Theo cáo phó của gia đình, đạo diễn Bá Trung Vọng sinh năm 1981 tại Phan Rang (Khánh Hòa), từ trần lúc 9h ngày 23/12/2025 tại quận 12, TP.HCM. Gia đình đã hoàn tất các thủ tục để đưa anh về Ninh Thuận (cũ) an táng theo phong tục dân tộc Chăm. Lễ an táng sẽ được cử hành vào 6h ngày 24/12/2025.
Mới đây, trên trang cá nhân của nam đạo diễn, gia đình đã có bài đăng với cảnh báo gửi tới những người yêu mến cố đạo diễn, theo Saostar.
Cụ thể, thông báo cho biết: "Theo nguyện vọng của các anh chị em đang công tác trong ngành điện ảnh, các học viên, diễn viên, nghệ sỹ đã từng làm việc với đạo diễn Bá Vọng, gia đình xin phép nhận phúng điếu để lo một phần cho Bá Vọng".
Để tránh xảy ra tình trạng lừa đảo, gia đình của Bá Vọng cảnh báo mọi người không nên chuyển khoản qua bất kỳ cá nhân nào và cung cấp số tài khoản của vợ cố đạo diễn.
Nam đạo diễn Bá Trung Vọng (nghệ danh Bá Vọng) đột ngột qua đời, hưởng dương 45 tuổi.
Đạo diễn Bá Vọng tên đầy đủ là Bá Trung Vọng, sinh năm 1981, quê Phan Rang. Anh tốt nghiệp Đạo diễn sân khấu khóa VI (2004), hệ cao đẳng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM, cùng khóa với đạo diễn – diễn viên Ngọc Tưởng, là học trò của cố đạo diễn, NSƯT Đoàn Bá.
Sau khi ra trường, anh công tác tại Công ty Sản xuất phim Bách Việt, miệt mài theo đuổi con đường làm phim.Trong sự nghiệp, đạo diễn Bá Vọng đã dàn dựng nhiều phim ngắn và phim truyền hình dài tập phát sóng trên HTV, Đài Truyền hình Vĩnh Long và một số đài địa phương. Những tác phẩm ghi dấu ấn của anh có thể kể đến như: "Người đẹp làng hoa", "Hậu duệ ông Năm Bảnh", "Giấc mơ sen", "Lời nguyền tuổi 17", "Truyền thuyết cáo tiên"…
Các bộ phim của anh thường mang màu sắc gần gũi đời sống, chú trọng cảm xúc nhân vật và tinh thần nhân văn.
Sự ra đi của đạo diễn Bá Vọng khi còn nhiều dự định dang dở, để lại khoảng lặng buồn trong lòng đồng nghiệp và người thân, nhất là những ngày cuối năm.
Tiền Phong thông tin, theo chia sẻ từ diễn viên Ngọc Tưởng, anh và đạo diễn Bá Vọng học chung lớp Đạo diễn sân khấu khóa VI, Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Sau khi ra trường, Bá Vọng chuyển hướng sang làm phim, cả hai cũng cộng tác nhiều dự án với nhau.
“Bạn ra đi thanh thản nhé Vọng. Lúc trước bạn không khoẻ, nhưng gần đây thì bạn có nói bạn hồi phục nhiều rồi, qua năm sẽ làm phim lại. Bạn mất vì cơn nhồi máu cơ tim. Chia buồn cùng gia đình bạn”, diễn viên Ngọc Tưởng chia sẻ.
Diễn viên Hoài An cũng bàng hoàng khi hay tin đạo diễn Bá Vọng qua đời. Cô nghẹn ngào: "Một người em đạo diễn luôn ưu ái vai cho chị, bất ngờ khi hay tin em ra đi vì cơn đột quỵ lúc rạng sáng nay. Sẽ nhớ mãi những phim Cha dượng, Người đẹp làng hoa, Gia đình xác sống... và những phim trong dự định chưa thành. Nơi ấy an yên, thanh thản nhé".
Diễn viên Trần Trọng Hiếu buồn bã viết: "Thiệt sự bàng hoàng thì không. Nó cũng là đệ tử của chú Đôn hay có thể nói là học trò cũng được, ra đi nhẹ nhàng vậy thôi. R.I.P đạo diễn Bá Vọng".