Người đưa tin dẫn nguồn từ India Today cho biết, một gia đình 7 người đến từ Dehradun đã uống thuốc độc tự tử tại Panchkula, Haryana, Ấn Độ. Các thi thể được phát hiện trong một chiếc ô tô đỗ bên ngoài một ngôi nhà ở Khu 27.
Theo các nguồn tin, gia đình này đã đưa ra quyết định đau lòng trên do mắc nợ lớn và gặp khó khăn tài chính.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: India Today
Những người thiệt mạng được xác định là Praveen Mittal (42 tuổi), cùng cha mẹ, vợ và ba người con (hai gái, một trai).
Thông tin chi tiết cho biết thêm rằng Praveen Mittal, một cư dân của Dehradun, đã cùng gia đình tham dự một sự kiện tâm linh tại Bageshwar Dham ở Panchkula. Vụ việc xảy ra vào Chủ Nhật (ngày 25/5) khi gia đình này đang trên đường trở về Dehradun sau khi sự kiện kết thúc.
Cảnh sát xác nhận đã tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh tại hiện trường. Các thi thể sau đó đã được đưa đến một bệnh viện tư nhân ở Panchkula để khám nghiệm tử thi.
Những câu chuyện đau lòng tương tự không phải là hiếm. Tại Việt Nam, vụ việc xảy ra vào ngày 20/10/2018 tại Hà Tĩnh từng gây rúng động, theo đó, Công an tỉnh này xác định nguyên nhân cái chết của cả 4 thành viên trong một gia đình ở Kỳ Anh là do tự tử bằng cách thắt cổ.
Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, cặp vợ chồng trẻ vì quá túng quẫn, nợ nần, bí bách nên đã tìm đến cái chết.
Cụ thể, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi,… cơ quan chức năng đã phát hiện 2 lá tuyệt mệnh do người chồng và người vợ để lại.
Nhiều người dân địa phương dù rất thương xót nhưng đều lên án hành động chọn đến cái chết của cặp vợ chồng trẻ, đặc biệt là hành vi cướp đi mạng sống của 2 đứa con thơ mới 6 tuổi và 4 tuổi.