Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Gây án vì cho rằng "cha vợ" có ánh mắt khó chịu, người đàn ông lĩnh án 9 năm tù

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Nghĩ "cha vợ" nhìn mình với ánh mặt khó chịu, Danh Tiến Anh xô ngã nạn nhân bất tỉnh rồi đánh trọng thương 3 thành viên còn lại trong gia đình vợ.

Tin tức từ báo Người Lao Động, ngày 28/3, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Danh Tiến Anh (SN 1986; ngụ xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) 9 năm tù về tội giết người. 

Tiến Anh đã gây thương tích cho gia đình vợ hờ. Ảnh: Lao Động

Nạn nhân trong vụ án là bốn người thân bên vợ của bị cáo, gồm: Phạm Văn L., Phạm Thị N, Phạm Thị L và Phan Ngọc H..

Báo Công Lý đưa tin, theo cáo trạng, Danh Tiến Anh chung sống như vợ chồng với chị Phạm Thị N. tại nhà của ông Phạm Văn L. (cha của chị N).

Vào khoảng 21h ngày 15/2/2024, sau khi đi uống rượu về, Danh Tiến Anh xảy ra mâu thuẫn với ông L. vì cho rằng "cha vợ" nhìn mình với ánh mắt khó chịu.

Hai bên cự cãi, Tiến Anh đẩy ông L. ngã xuống giường bất tỉnh. Thấy vậy, bà L. (vợ ông L.) la lên thì chị N. cùng những người thân là bà Phạm Thị L. và bà Phan Ngọc H. (là em ruột và em dâu ông L.) chạy đến can ngăn.

Lúc này Tiến Anh chạy vào nhà bếp, mở tủ lấy ra 02 cây dao và gây thương tích nghiêm trọng cho 4 người trong gia đình.

Hậu quả, ông L. bị thương tích 36%, chị N. 22%, bà H. và bà L. đều bị thương tích 2%.

Sau khi gây án, bị cáo Danh Tiến Anh vứt bỏ dao tại hiện trường rồi đến công an xã đầu thú.

Tại phiên tòa, các bị hại đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tin nổi bật