Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Gã chồng cuồng ghen bóp cổ vợ cũ đến chết lĩnh án chung thân

(DS&PL) -

Bực tức vì vợ cũ không quay lại với mình cũng không muốn chị đi chơi với người đàn ông khác nên gã chồng đã lên cơn cuồng ghen bóp cổ vợ đến chết.

Bực tức vì vợ cũ không quay lại với mình cũng không muốn chị đi chơi với người đàn ông khác nên gã chồng đã lên cơn cuồng ghen bóp cổ vợ đến chết.

Ngày 22/12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt tù chung thân bị cáo Nguyễn Hồng Lâm (sinh năm 1975) về tội Giết người.

Bị cáo Nguyễn Hồng Lâm tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tuổi Trẻ Online 

Nạn nhân của vụ án là chị L.T.H.N., vợ đã ly hôn nhưng sống chung nhà với Lâm.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Lâm thừa nhận việc 2 người dù đã ly hôn nhưng vẫn sống chung là do Lâm năn nỉ chị N.. để hàn gắn, nếu còn tình cảm thì sẽ quay lại.

Và ý định chết chung với chị N. xuất phát từ việc bị cáo không muốn chị N. đi với người đàn ông khác.

Theo cáo trạng, bị cáo Lâm và chị N. là là vợ chồng chung sống với nhau có một con chung đến tháng 11/2019 thì ly hôn.

Tuy nhiên, hai người vẫn tiếp tục sinh sống chung nhà ở huyện Bình Chánh. Sáng 24/12/2019, chị N. chở con đi học sau đó quay về nhà lấy quần áo cho con để tối đi chơi.

Trong lúc đang soạn đồ, Lâm nhìn thấy và nghĩ chị N. đi với người khác nên hỏi và ngăn không cho đi thì xảy ra cãi vã. Lâm dọa sẽ giết chị N. và tự tử.

Chị N. thách thức thì Lâm kẹp cổ và vật chị ngã đập đầu xuống nền nhà. Sau đó, Lâm bóp cổ chị cho đến khi bất tỉnh.

Khi biết chị N. đã chết, Lâm lấy xe đến tiệm tạp hóa gần nhà mua hai chai thuốc diệt cỏ về uống. Sau đó, Lâm lấy sim điện thoại của chị N. để chiếm lấy tài khoản. Tiếp đó, Lâm vào phần mềm này nhắn tin nhờ em đi đón con và tìm hiểu mối quan hệ giữa chị N. với một người đàn ông khác.

Bực tức, Lâm viết tâm thư nêu lý do giết chị N. và về mối quan hệ giữa chị và người đàn ông trên bảy tờ giấy để trên bàn trong phòng bếp. Đồng thời, Lâm nhờ mẹ chị N. chăm sóc con.

Đến tối cùng ngày, Lâm cảm thấy mệt mỏi và muốn tự tử bằng nhiều cách. Sáng 25/12/2019, lo lắng vì cuộc gọi trước đó của Lâm như trăn trối, một người bạn ghé nhà thấy Lâm nằm dưới sàn nhà nên đưa đi cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, Lâm khai bực tức việc vợ cũ không quay lại với mình, không muốn chị đi chơi với người đàn ông khác nên muốn giết vợ rồi tự tử.

Thủy Tiên (T/h)

Tin nổi bật