Theo Tri Thức & Cuộc sống, em bé sơ sinh được phát hiện trên một khu đất trống có diện tích khoảng 500 mét vuông trong tình trạng không quần áo, không tã lót, dây rốn còn nguyên và dính đầy đất, nằm gần một tổ kiến.
Theo thông tin từ globo.com, kỹ thuật viên điều dưỡng đã sơ cứu cho biết em bé dường như không bị thương nghiêm trọng nhưng rất yếu ớt do bị bỏ mặc nhiều giờ, có thể bao gồm cả việc tiếp xúc với mưa vào sáng sớm.
Cảnh sát đã triệu tập người mẹ 19 tuổi, cư dân vùng nông thôn tại São Mateus, phía Bắc Espírito Santo, Brazil. Người phụ nữ này đã được thả ra vào thứ Năm (27/11). Cô thừa nhận hành vi bỏ rơi đứa trẻ và bày tỏ sự hối hận sâu sắc.
Người dân phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.
Danh tính người mẹ không được công bố do vụ án đang được giữ kín.
Theo Cảnh sát Dân sự, người mẹ khai rằng cô hành động một mình và bỏ rơi con gái vì đang gặp vấn đề về cảm xúc. Trong lời khai, cô cũng cho biết cô sợ phản ứng của gia đình mình.
Người phụ nữ này sẽ bị truy tố về tội bỏ rơi trẻ sơ sinh, được quy định tại Điều 134 của Bộ luật Hình sự. Hồ sơ vụ án đang được chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để chờ kết quả điều tra cuối cùng.
Hồi tháng 11, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan có 2 vụ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, một trường hợp xảy ra tại quận Lak Si và một trường hợp ở quận Lat Krabang.
Tại quận Lak Si, vào khoảng 8h (theo giờ địa phương), cảnh sát Thung Song Hong nhận được cuộc gọi thông báo của người dân về việc phát hiện trẻ sơ sinh tử vong nằm trong thùng rác ở ngõ Chaeng Wattana Soi 10.
Người phát hiện là một công nhân thu gom rác. Anh thấy có mảnh vải trong túi nên tò mò mở ra xem rồi bàng hoàng thấy thi thể em bé.
Khi kiểm tra chiếc thùng rác đặt cạnh một tòa nhà chung cư, lực lượng chức năng còn phát hiện một túi nilon. Ngoài thi thể bé trai còn nguyên dây rốn và nhau thai, còn có một túi thuốc và băng vệ sinh.
Tới 11h ngày 15/11, tại quận Lat Krabang, lực lượng chức năng tiếp tục được điều tới kiểm tra khu nhà vệ sinh trong một tòa nhà trên đường Pattana Chonabhot.
Tại tầng 3, nhân viên dọn vệ sinh phát hiện một bé gái sơ sinh. Em bé có khả năng vừa chào đời chưa được một ngày tuổi, bị bỏ lại trong két nước bồn cầu. Em bé vẫn còn sống nhưng trong tình trạng nguy kịch. Các nhân viên cứu hộ được gọi tới khẩn cấp để hỗ trợ.
Nhân chứng là nữ nhân viên dọn vệ sinh ở tầng 3 của tòa nhà. Người này cho biết khi đang làm việc, cô nghe thấy tiếng khóc phát ra từ nhà vệ sinh nên vội chạy vào kiểm tra.
Khi mở nắp két nước với lượng nước không chứa quá đầy, người này phát hiện em bé nằm bên trong. Đứa trẻ dường như bị đặt vào trong bồn chứa sau khi vừa chào đời. Em bé không được mặc quần áo và đôi tay đã tái nhợt, nhăn nheo do bị ngâm nước.
Theo đánh giá ban đầu từ nhân viên cứu hộ, tình trạng bé gái "khá nguy kịch" với trọng lượng chưa đầy 3kg. Sau đó, đứa bé được đưa vào bệnh viện Sirindhorn cấp cứu kịp thời, trên người không có thương tích.
May mắn được phát hiện và cấp cứu khẩn trương, em bé ổn định sức khỏe.