Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đường phố Hà Nội trang hoàng, rực rỡ cờ hoa chào mừng lễ 30/4 và 1/5

  • Hiếu Nguyễn
(DS&PL) -

Các tuyến phố, con đường tại Hà Nội “khoác trên mình” sắc đỏ rực rở của cờ Tổ Quốc, khiến nhiều người bồi hồi nhớ về những ngày tháng 4 lịch sử của đất nước.

Những ngày tháng 4 lịch sử, nhiều tuyến phố, con đường tại Hà Nội “khoác trên mình” sắc đỏ rực rở của cờ Tổ Quốc, pano, áp phích chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2023).

Những khẩu hiệu trang trí rực rỡ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Khu vực Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phấp phới cờ hoa.

Khẩu hiệu tôn vinh tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt được đặt trên phố Chu Văn An.

Tấm biển bằng đèn led tại Tràng Tiền Plaza chào mừng ngày 1/5.

Không khí chào mừng dịp lễ kỷ niệm 30/4 - 1/5 lan tỏa khắp phố phường Hà Nội. Hình ảnh ghi nhận tại nút giao ngã năm Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa).

Cờ hoa rực rỡ trên phố Tràng Tiền.

Những ngày này, người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung thêm tự hào về truyền thống đoàn kết và lịch sử của dân tộc. Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Sắc đỏ tung bay trên nhiều tuyến phố của Thủ đô.

Một tấm áp phích cỡ lớn với khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 (1954 -2023)”.

Hiếu Nguyễn

Tin nổi bật