Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đường phố Hà Nội tĩnh mịch trong ngày đầu tiên năm Nhâm Dần 2022

(DS&PL) -

Trong buổi sáng đầu tiên năm Nhâm Dân 2022, đường phố Hà Nội không còn cảnh xe cộ đông đúc, tắc đường mà thay vào đó là khung cảnh yên bình, tĩnh lặng.

 

Theo ghi nhận của báo Dân trí, vào lúc 6h ngày 1/2 (tức Mùng 1 Tết), đường phố Hà Nội không một bóng người qua lại, chỉ lác đác một vài người đạp xe bán muối đầu năm. Trong đó, khu vực phía chân cầu Long Biên, nơi ngày thường tấp nập ở khu chợ giờ đây lại trở nên vắng vẻ, yên tĩnh khác thường.  Ảnh: Dân Trí

 

Trong khi đó, ga Long Biên "cửa đóng then cài" trong sáng đầu tiên năm Nhâm Dần. Ảnh: Dân Trí

 

Thời điểm 6h30, một số cửa hàng đã sáng đèn tại chợ Đồng Xuân. Ảnh: Dân Trí

 

Nhưng nhìn chung, khu chợ đông đúc hàng ngày giờ đây cũng vắng vẻ trong ngày Mùng 1 Tết. Ảnh: Vietnam Plus

 

Ánh đèn của một vài cửa hàng lác đác ở chợ Bắc Qua. Ảnh: Dân Trí 

 

Đường phố vắng vẻ trong sáng sớm Mùng 1 Tết. Ảnh: Dân Trí 

 

Tụ điểm "ăn chơi" của giới trẻ và du khách tham quan Tạ Hiện sáng 1/2 không bóng người. Ảnh: Dân Trí

 

Các con đường trên khu vực phố cổ rợp cờ tổ quốc. 

 

Khi trời dần sáng đã có nhiều người hơn ra đường. Ảnh: Dân Trí 

 

Nhóm người đi xe đạp chụp ảnh kỷ niệm ở Hồ Gươm. Ảnh: Dân Trí 

 

Khu vực Nhà Thờ Lớn thì vắng vẻ. Ảnh: Vietnam Plus

 

Một vài người đi lễ tại Hồ Gươm dịp đầu năm. Ảnh: Dân Trí

 

Một số người ra Hồ Gươm chạy bộ, tập thể dục và tranh thủ tận hưởng buổi sáng đầu năm mới. Ảnh: Vietnam Plus

 

Một số quán cà phê mở xuyên Tết cũng có lác đác vài người khác. Ảnh: Vietnam Plus

 

Ảnh: Vietnam Plus

 

Đường phố Hà Nội không còn cảnh tấp nập, đông đúc như ngày thường. Ảnh: Vietnam Plus

Người dân tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm ngày đầu năm mới. Ảnh: Báo Tin Tức

Địa điểm "check-in" quen thuộc trước Cổng trụ sở báo Hà Nội Mới cũng có người qua lại chụp ảnh. Ảnh: Báo Tin Tức

Minh Hạnh (T/h)

 

Tin nổi bật