Đóng

Dũng "Sài Gòn” ra đầu thú sau 8 năm trốn truy nã

  • Thùy Dung (T/h)
(DS&PL) -

Sau 8 năm trốn truy nã, Dũng "Sài Gòn" về lại quê Gia Lai vì nghĩ rằng tội lỗi đã bị lãng quên. Khi phát hiện Dũng, công an đã vận động anh ta ra đầu thú.

Sài Gòn giải phóng đưa tin, Ngày 6/9, Công an xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa vận động đối tượng Tô Anh Dũng (sinh năm 1981, còn được gọi là Dũng "Sài Gòn", quê ở xã Ngô Mây) ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, khi còn hành nghề sửa chữa xe tại huyện Văn Giang trước đây (tỉnh Hưng Yên), Tô Anh Dũng làm ăn thua lỗ, nợ nần nên đã đem xe của khách bán lấy tiền trả nợ.

Đối tượng Tô Anh Dũng làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Dân Trí.

Hành vi của Dũng bị công an khởi tố và đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Tám năm qua, Dũng dùng nhiều thủ đoạn để trốn tránh pháp luật, thay đổi chỗ ở nhiều nơi từ Vũng Tàu, TP.HCM.

Mới đây, theo Dân Trí, Dũng cho rằng mọi việc của quá khứ đã bị lãng quên nên về lại quê mình ẩn náu.

Qua nắm bắt tình hình, Công an xã Ngô Mây xác định Dũng là đối tượng bị truy nã 8 năm trước. Qua đó, lực lượng công an đã vận động gia đình, thuyết phục Dũng đầu thú sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Công an xã Ngô Mây đang hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục xử lý.

Tin nổi bật