Đóng

Động đất 4,8 độ ở nơi cách biên giới Việt Nam 5km, người dân Hà Nội cảm nhận rung lắc

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Trận động đất mạnh 4,8 độ xảy ra ở tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam khoảng 5km vào đêm 12/11 khiến nhiều người dân ở Hà Nội cảm nhận rõ rung lắc.

Thông tin trên báo Dân trí, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất) cho biết lúc 23h26 ngày 12/11, một trận động đất có độ lớn 4.8, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam khoảng 5km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất) vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Vị trí trận động đất. Ảnh: Dân trí

Ngay trong đêm, nhiều người dân Hà Nội chia sẻ họ cảm nhận được rung lắc nhẹ kéo dài chỉ vài giây. Một số người cho biết khi đang nằm nghỉ thì thấy giường “rung rinh như có ai đẩy”, có người tưởng mình hoa mắt hay chóng mặt.

VTC News dẫn lời chị Khánh Linh, ở phường Hà Đông, Hà Nội kể: “Lúc đầu thấy hơi choáng, tưởng do mệt, nhưng sau nghe mọi người nói mới biết là động đất”.

Tại khu vực Chương Mỹ, chị Trang Đỗ cho hay cảm nhận rõ hai đợt rung ngắn, mỗi đợt vài giây, khiến chị và người thân “giật mình vì chưa từng thấy hiện tượng như vậy ở Hà Nội”.

"Nhà tôi rung khá mạnh trong khoảng vài giây, đèn chùm và tủ đồ chao đảo như võng đưa. Mọi người trong nhà hoảng hốt, hô nhau chạy ra bên ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hiện tượng như vậy ở Hà Nội”, chị Trang nói.

Người dân ở Hà Nội cảm nhận rung lắc nhẹ vào khoảng 23h26 ngày 12/11. Ảnh: VTC News

Tại khu vực Đống Đa, anh Nguyễn Hải cho hay khi đang ngồi làm việc ở tầng 20, anh cảm nhận rõ hai đợt rung ngắn, cách nhau chỉ vài chục giây.

“Cốc nước trên bàn khẽ sóng sánh. Tôi tưởng do gió mạnh, nhưng nhìn đồng hồ đúng 23h26, mới biết là động đất. May mà chỉ kéo dài chừng 5 giây”, anh nói.

Còn chị Phương Trần, trú tại Mỹ Đức, chia sẻ cảm giác chóng mặt thoáng qua rồi thấy tường rung nhẹ. “Tôi đang xem tivi thì sàn nhà rung rinh, con nhỏ sợ quá ôm chặt tôi. Lúc sau đọc tin mới biết đó là động đất ở Lào”, chị Phương kể.

Tin nổi bật