Đóng

Đón bình minh miền cực Đông tổ quốc

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Mũi Điện là điểm cực Đông của Tổ quốc và cũng là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.

Tọa độ thiêng liêng nơi mặt trời thức giấc

Mũi Điện (hay còn gọi là mũi Đại Lãnh) thuộc xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk mới (trước thuộc xã Hòa Tâm, tỉnh Phú Yên cũ).

Mũi Điện nằm ở kinh độ 109o27'06" Đông, vĩ độ 12o52'48" Bắc, cao độ 83,5m, được xác định là điểm cực Đông của Tổ quốc - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.

Khi đứng ở Mũi Điện, giữa một bên là núi rừng xanh thẳm, một bên là đại dương bao la trải rộng tầm mắt, người ta dễ dàng cảm nhận được sự hòa quyện đầy ngoạn mục giữa trời - đất - biển - ánh sáng, nơi mọi lo toan dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác choáng ngợp và biết ơn vì đã được chạm vào một phần linh thiêng của Tổ quốc.

Bình minh trên Mũi Điện – khoảnh khắc thiêng liêng giữa đất trời

Không phải ngẫu nhiên mà bao người trẻ, nhiếp ảnh gia và những tâm hồn yêu thiên nhiên đều mong muốn một lần được đón bình minh tại Mũi Điện bởi khoảnh khắc mặt trời ló rạng từ chân trời xa xăm giữa biển cả rộng lớn, len lỏi qua những tầng mây mỏng rồi bừng sáng rực rỡ trên mặt nước, thực sự là một cảnh tượng không thể nào quên.

Tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào ghềnh đá, tiếng gió rì rào bên tai, và ánh sáng đầu tiên như một dải lụa vàng trải dài khắp không gian, tất cả tạo nên một cảm giác vừa bình yên vừa thiêng liêng đến lặng người. Đó không chỉ là một buổi sáng đẹp trời, mà là khoảnh khắc bạn thấy mình thật nhỏ bé nhưng lại được gắn kết chặt chẽ với đất nước, thiên nhiên và chính tâm hồn mình.

Thời điểm đẹp nhất để tham quan Mũi Điện chính là lúc bình minh, để được đắm mình trước bầu trời và đại dương bao la, tận hưởng những ngọn gió và tia nắng mặt trời đầu tiên rọi xuống. (Ảnh: Tiền phong)

Con đường đến với ánh sáng đầu tiên của Tổ quốc

Để đến được Mũi Điện, du khách thường bắt đầu từ thành phố Tuy Hòa, di chuyển theo cung đường biển về phía Nam khoảng 35km là sẽ tới chân đèo Cả - nơi bắt đầu hành trình chinh phục Mũi Điện.

Từ đây, bạn có thể gửi xe và bắt đầu leo bộ qua con đường mòn rợp bóng cây, men theo sườn núi uốn lượn khoảng 1,5km để đến với ngọn hải đăng Mũi Điện - một công trình mang kiến trúc Pháp, xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, vẫn còn hoạt động đến ngày nay và là điểm ngắm toàn cảnh biển trời tuyệt vời nhất vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Hành trình không quá dài, không quá gian nan, nhưng đủ để khiến mỗi bước chân thêm trân trọng, mỗi nhịp thở thêm cảm xúc, đặc biệt khi ánh bình minh bắt đầu rạng lên ở cuối con dốc.

Vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết chưa bị du lịch hóa

Không giống những điểm đến đông đúc, thương mại hóa quá mức, Mũi Điện vẫn giữ được nét đẹp mộc mạc và hoang sơ như thuở ban đầu, với bãi Môn xanh trong nằm sát chân núi, những tảng đá lớn rêu phong nhấp nhô bên bờ, hàng phi lao reo vi vu theo gió biển và nền trời xanh thẳm kéo dài đến vô tận.

Đây là nơi tuyệt vời để bạn cắm trại qua đêm, lắng nghe tiếng sóng biển ru ngủ, rồi thức dậy khi trời còn nhá nhem để leo lên đỉnh Mũi Điện và đón khoảnh khắc ánh dương đầu tiên xuất hiện.

Không cần khách sạn sang trọng hay tiện nghi hiện đại, chỉ cần một tấm thảm, một chiếc lều, và một trái tim khao khát trải nghiệm là đủ để bạn có một đêm đáng nhớ giữa thiên nhiên tuyệt mỹ này.

Từ Mũi Điện có thể phóng tầm mắt ra xa và cảm nhận sự hùng vỹ của biển cả mênh mông cũng như núi Đại Lãnh. (Ảnh: Tiền phong)

Thời điểm lý tưởng và những lưu ý khi đến Mũi Điện

Thời gian lý tưởng nhất để chinh phục Mũi Điện là từ tháng 1 đến tháng 8, khi thời tiết khô ráo, bầu trời trong xanh và biển êm, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Nếu muốn đón bình minh, bạn nên cắm trại tại bãi Môn hoặc lên đường leo núi thật sớm (từ 4 giờ sáng) để kịp có mặt trên đỉnh trước 5h30.

Đừng quên chuẩn bị đèn pin, nước uống, áo khoác gió, kem chống nắng và thiết bị ghi hình nếu bạn muốn lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Và hơn hết, hãy giữ gìn vệ sinh, không xả rác và tôn trọng thiên nhiên – để Mũi Điện luôn đẹp như chính lần đầu tiên bạn đặt chân tới.

Tin nổi bật