Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đôi vợ chồng khát khao có con trai sau "công chúa" đầu lòng nhận cái kết khiến dân tình choáng váng

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Khao khát một cậu con trai sau khi sinh con gái đầu lòng, cặp vợ chồng đã kiên trì suốt nhiều năm, nhưng điều bất ngờ là họ liên tiếp chào đón thêm 8 "nàng công chúa".

Theo Vietnamnet, mới đây, bức ảnh về một gia đình có 9 chị em gái được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ. Trong ảnh, 9 chị em gái đứng xếp hàng ngang phía sau bố mẹ.

Thông tin từ truyền thông Trung Quốc, đây là bức ảnh chụp 9 chị em ruột trong một gia đình. Điều đáng nói, chị cả và em út của gia đình này cách nhau tới 20 tuổi. Bức ảnh được chụp trong dịp cả 9 cô con gái trở về quê đoàn tụ, kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ.

Trang tin 163 cho biết, 9 chị em gái này sinh ra tại Hoài An, Giang Tô, Trung Quốc, trong một gia đình nông dân. Khi sinh con gái đầu lòng, người cha mong muốn đứa con thứ hai sẽ là con trai. Tuy nhiên, trong suốt gần 20 năm tiếp theo, ông bà đã sinh liên tiếp 9 cô con gái, tính cả con gái đầu lòng.

Trong suốt gần 20 năm tiếp theo, ông bà đã sinh liên tiếp 9 cô con gái. Ảnh: 163.

Vào thời điểm đó, quan niệm về con cái vẫn còn khá nặng nề. Mong muốn có con trai để nối dõi tông đường là ước mơ của nhiều gia đình, và gia đình này cũng không ngoại lệ. Tên của 8 cô con gái đầu đều mang ý nghĩa "cầu con trai". Chỉ đến khi sinh người con gái thứ 9, người cha mới từ bỏ hoàn toàn hy vọng có con trai.

Bức ảnh sau khi được chia sẻ đã gây ra nhiều tranh luận trái chiều. Một số ý kiến cho rằng người cha quá bảo thủ khi mong muốn có con trai, và đặt câu hỏi liệu ông có đối xử tốt với 9 cô con gái hay không.

Trước những ý kiến này, người con gái thứ tư trong gia đình đã lên tiếng khẳng định rằng, mặc dù cha mẹ rất mong muốn có con trai, nhưng họ luôn yêu thương và đối xử tốt với tất cả các con.

9 chị em gái thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc trên mạng xã hội. Họ cũng đăng tải nhiều video ghi lại những kỷ niệm từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, cùng nhau chăm sóc cha mẹ khi tuổi già.

Trong một bài viết được đăng tải vào tháng trước, họ chia sẻ: "Chúng tôi đến từ Giang Tô, từng sống cùng nhau trong ngôi nhà hạnh phúc nhất. Trong suốt thời gian qua, 9 chị em chúng tôi luôn ở bên nhau, và hy vọng có thể chia sẻ câu chuyện gia đình mình với mọi người."

9 chị em gái thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc trên mạng xã hội. Ảnh: 163.

Trong một video gần đây, họ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cha mình: "Cha là người đàn ông khát khao có con trai nhất làng, nhưng ông lại yêu thương và chiều chuộng 9 cô con gái như những nàng công chúa."

Mẹ của 9 cô con gái cũng kể lại rằng, mỗi khi đi làm đồng về, cha luôn hỏi thăm tình hình của các con ở nhà. Dù gia đình gặp nhiều khó khăn về kinh tế, cha mẹ vẫn cố gắng làm việc để các con được học hành đầy đủ.

Hiện tại, cả 9 chị em đều đã trưởng thành và có cuộc sống ổn định. Chị cả đã nghỉ hưu, và em út cũng đã bước vào tuổi trung niên. Người con gái thứ tư chia sẻ rằng, họ luôn mong muốn cha mẹ được khỏe mạnh, và sẽ chăm sóc cha mẹ bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm.

Trái ngược với gia đình trên, vào năm 2016, cặp vợ chồng Irineu Cruz và Jucicleide Silva ở Brazil đã có 13 con trai nhưng vẫn quyết tâm sinh thêm cho đến khi có con gái. Gia đình này nổi tiếng với "đội bóng" toàn con trai và xác suất sinh 13 con trai liên tiếp là rất thấp (khoảng 1/8000).

Cặp vợ chồng Irineu Cruz và Jucicleide Silva ở Brazil đã có 13 con trai nhưng vẫn quyết tâm sinh thêm cho đến khi có con gái. Ảnh: VnExpress.

Anh Irineu luôn đặt tên con trai bắt đầu bằng chữ "R" theo tên các cầu thủ bóng đá yêu thích, còn chị Jucicleide chờ đợi cơ hội đặt tên con gái. Các con trai của họ, từ 1 đến 18 tuổi, đều có tên bắt đầu bằng "R": Robson, Reinan, Rauan, Rubens, Rivaldo, Ruan, Ramon, Rincon, Riquelme, Ramires, Railson, Rafael và Ronaldo.

Các con trai nhà Cruz rất thích bóng đá và thường chơi cùng nhau. Anh Irineu làm trọng tài và gia đình nhận được phần thưởng khi thắng trận. Tuy nhiên, anh cũng chia sẻ rằng Reinan thích theo đuổi các cô gái hơn là bóng đá.

Theo báo Tiền phong, là người nắm giữ trọng trách chăm sóc gia đình, chị Jucicleide cho biết mỗi bữa trưa chị thường nấu 1kg gạo, 1kg đậu và một gói mì ống lớn. Dù gia đình có không ít lần gặp khó khăn nhưng chị chưa từng để ai phải đói. “Nếu cả nhà tôi chỉ có 1 ổ bánh mì, chúng tôi sẽ chia đều hết cho tất cả mọi người. Các con trai tôi rất biết cách cư xử và nhường nhịn”, chị Jucicleide nói. “Tuy nhiên, tôi vẫn mong mỏi có một bé gái. Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi được đặt tên cho con gái của mình.”

Tin nổi bật