Vietnamnet cho biết, ông Trương, chủ một nhà máy ở huyện Phong Khâu, TP Tân Hương (Hà Nam, Trung Quốc), cho biết sáng 16/11, khi lái xe đi làm như thường lệ, ông bất ngờ phát hiện một đoàn xe rước dâu nối đuôi mình chạy thẳng vào cổng nhà máy, thông tin từ News China.
“Nhìn là biết họ bám nhầm rồi,” ông kể. Thấy tình huống hài hước, ông quay video đăng lên mạng: “Người ta thường chỉ đi lạc một, hai xe, còn tôi thì bị cả đoàn theo sau”.
Chia sẻ với phóng viên ngày 20/11, ông Trương nói rằng khi sắp đến nhà máy, ông bắt gặp đoàn xe cưới trên đường. “Tôi vượt lên rồi không để ý nữa. Đến lúc vào tới công ty, vừa bước xuống xe thì một chiếc chạy thẳng vào. Chưa kịp nhìn kỹ thì chiếc thứ hai lại lao tới. Ngoảnh lại thì cả đoàn nối nhau vào. Lúc đó tôi mới chắc chắn họ theo nhầm”.
Đoàn xe cưới bị lạc đường do bám theo phương tiện lạ, suýt trễ giờ lành đón dâu. Ảnh: News China.
Khi ông đỗ xe, chiếc xe phía sau vẫn nghĩ ông là xe dẫn đường. Nữ tài xế chiếc này còn ngơ ngác hỏi vì sao ông lại dừng ở đây. “Tôi bảo: ‘Tôi đến công ty thì đỗ ở đây chứ đâu’. Nhìn cô ấy lúc đó khá ngượng”, ông kể.
Trong lúc mở cửa vào nhà máy, ông liên tục ngoái lại: “Tôi cũng hơi bối rối nhưng biết chắc họ nhầm. Sau đó họ chẳng nói gì, chỉ lập tức quay đầu đi để kịp giờ lành đón dâu".
Theo ông Trương, do hôm đó ra khỏi nhà sớm nên ông vô tình gặp cả đoàn. “7 chiếc xe chạy sát nhau và tương đối chậm vì trời có sương mù. Lúc tôi vượt lên xe đi đầu thì không thấy xe hoa đâu. Đến gần cổng công ty, tôi rẽ phải và cả đoàn rẽ theo”.
Ông Trương cho biết, nguyên nhân sự nhầm lẫn đến từ việc xe của ông cùng hiệu Audi và cùng màu đen với chiếc xe dẫn đoàn thực tế của đám cưới. Trong điều kiện tầm nhìn hạn chế do sương mù, khi thấy ông Trương vượt lên, các tài xế phía sau đã mặc định đây là xe dẫn đường nên đồng loạt bám theo khi ông rẽ phải, trong khi xe dẫn đường thật sự vẫn đi thẳng.
Sau phút bối rối, các tài xế trong đoàn rước dâu nhận ra sự nhầm lẫn. Cả đoàn nhanh chóng quay đầu xe để trở lại lộ trình đúng, kịp giờ lành đón dâu.
Theo VnExpress, đoạn video ghi lại tình huống này sau đó thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo. Nhiều người cho rằng đây là kỷ niệm thú vị cho cả cô dâu chú rể và đoàn rước dâu vì sự lơ đễnh của các tài xế.
"Tết năm ngoái bạn tôi cưới, đoàn đi đón dâu lúc 12h đêm gồm 6 chiếc BMW, lúc về nhập nhằng thế nào thành 15 chiếc, đón tận 3 cô dâu về khu chung cư vì sương mù và trời tối", một người bình luận.
Nhiều ý kiến cũng đề xuất giải pháp: “Nên lập nhóm chat chung cho tài xế đoàn xe rước dâu, gửi định vị nhà gái. Tài xế nếu lạc đường còn biết cách liên lạc và chỉnh lại tuyến”.