Đóng

"Đóa hoa nở muộn" Tân Chỉ Lôi: Bước ngoặt vàng son tạo "địa trấn", viết lại cục diện giới giải trí Hoa ngữ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Được gọi là "đóa hoa nở muộn" nhưng sự rực rỡ của Tân Chỉ Lôi ở thời điểm hiện tại có thể khiến những ngôi sao cùng thế hệ như Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh chỉ biết ngậm ngùi đứng sau.

Mới đây, Tân Chỉ Lôi- nữ nghệ sĩ Trung Quốc được vinh danh Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Venice (Italy) - "Ảnh hậu Venice", nhờ thể hiện trong The Sun Rises On Us All (Mặt Trời Treo Giữa Bầu Trời).  

"Hơn 10 năm trước, tôi từng ba hoa rằng có ngày tôi sẽ đứng trên sân khấu lớn của thế giới, lúc đó tôi bị rất nhiều người chế giễu. Nhưng hôm nay tôi ở đây, tôi đã cạnh tranh với nhiều diễn viên quốc tế để đoạt giải thưởng này, tôi tự hào về bản thân", Tân Chỉ Lôi chia sẻ. 

Tân Chỉ Lôi đoạt ảnh hậu nhờ phim The Sun Rises On Us All (Mặt Trời Treo Giữa Bầu Trời).  Ảnh: QQ

Theo Mtime, thành công của Tân Chỉ Lôi được phần lớn khán giả nhận xét xứng đáng. Hàng chục nghìn người cho rằng "cô viết lại cục diện" trong cuộc đua sự nghiệp của các diễn viên nữ Trung Quốc thế hệ 8x.

Trước đó, trong hơn 10 năm qua, làng giải trí Hoa ngữ không có nữ diễn viên nào đoạt giải thưởng quốc tế như Củng Lợi, Trương Mạn Ngọc từng làm được, khiến nhiều khán giả thất vọng.

Chiến thắng của Tân Chỉ Lôi gây tiếng vang không chỉ bởi đây là giải thưởng danh giá mà còn vì cô vốn không phải cái tên quá đình đám trong giới. Dù vậy, diễn xuất tinh tế trong Mặt Trời Treo Giữa Bầu Trời đã thuyết phục được giới chuyên môn, khẳng định tài năng không thể phủ nhận của cô.

Từ cô gái quê nghèo đến ảnh hậu quốc tế

Tân Chỉ Lôi sinh năm 1986 tại Hắc Long Giang (Trung Quốc) từ nhỏ đã phải xa bố mẹ và sống với bà ngoại. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô muốn thi vào trường nghệ thuật, nhưng mẹ chỉ cho Tân Chỉ Lôi 500 NDT (1,8 triệu đồng) để cô tự mình đến thành phố khác thi. Tân Chỉ Lôi ngày đi thi tối phải ngủ ở ga tàu nhưng cô vẫn đỗ vào ngành thiết kế thời trang.

Trong những năm học thiết kế thời trang tại đại học, biến cố lại ập đến khi cha cô bị liệt. Tân Chỉ Lôi vừa đi học, vừa làm thêm đủ nghề để phụ giúp gia đình. Sau đó, cô được một công ty quản lý nhỏ ký hợp đồng, bắt đầu con đường nghệ thuật với những vai quần chúng và tham gia thêm các khóa đào tạo tại Học viện Hý kịch Trung ương.

Cha cô nằm liệt suốt 5 năm trước khi qua đời. Ông từng mong có một chiếc máy tính để trò chuyện cùng họ hàng, nhưng gia đình không thể mua nổi. Ngày cha mất, Tân Chỉ Lôi chỉ có thể thắp nhang, đốt một chiếc "máy tính giấy" bên mộ cha như một cách gửi gắm nỗi lòng.

Tân Chỉ Lôi từng có những tháng năm cực khó khăn.

Những khó khăn tài chính tiếp tục bủa vây khi công ty quản lý không thể hỗ trợ nhiều. Cô miệt mài với vai quần chúng suốt 8 năm mà gần như không có thu nhập. Trong thời gian ấy, ông nội cô lại được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối và phải ra Bắc Kinh điều trị. Vừa chân ướt chân ráo đặt chân đến thủ đô với vỏn vẹn 2.000 nhân dân tệ trong túi, cô vẫn gắng đưa ông đi ăn vịt quay – món ăn mà ông hằng ao ước. Thế nhưng, vì thương cháu vất vả, ông chỉ gọi ít món, không dám để cô tốn thêm tiền, khiến bữa ăn trở thành một kỷ niệm vừa ấm áp, vừa day dứt.

Khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, Tân Chỉ Lôi còn bị chê vì có ngoại hình không thuộc kiểu trắng gầy thanh tú. Thậm chí, chính bản thân Tân Chỉ Lôi còn không cho rằng mình đẹp. Cô nhiều lần đọc những lời chê của khán giả cho rằng "chưa thấy diễn viên nào xấu như cô ta", "đôi môi cong dày quá xấu, ảnh hưởng tới cảm nhận xem phim"... Thậm chí, trong quãng thời gian khó khăn Tân Chỉ Lôi thậm chí muốn bỏ nghề, có suy nghĩ tiêu cực.

Khi đã có chút danh tiếng với các tác phẩm như Như Ý truyện, Ma thổi đèn: Nộ tinh Tương Tây, Khánh dư niên... Tân Chỉ Lôi được đạo diễn Vương Gia Vệ mời tham gia bộ phim Phồn hoa , cô vẫn bị chê là "nữ chính xấu nhất trong các nữ chính của Vương Gia Vệ".

Tuy nhiên, đạo diễn Vương Gia Vệ lại nhìn thấy tiềm năng diễn xuất, khí chất quyến rũ độc đáo của Tân Chỉ Lôi. Vì vậy, ông yêu cầu nữ diễn viên đi học nhảy trong nhiều tháng, bởi vì cho rằng cô "thiếu nữ tính, thiếu khí chất của phụ nữ Thượng Hải thập niên 1990". Sau đó, Tân Chỉ Lôi đã rất thành công khi thể hiện vai diễn bà chủ Lý Lý. Nữ diễn viên cũng chia sẻ: "Tôi nghĩ Phồn hoa chính là hình ảnh đẹp nhất về tôi trong cuộc đời. Nhờ bộ phim, tôi mới ý thức được mình có thể đẹp như thế".

Tân Chỉ Lôi dần chinh phục khán giả với diễn xuất chắc tay, khí chất độc đáo.

Đối với tác phẩm Mặt trời treo giữa bầu trời, đạo diễn Thái Thượng Quân cho biết đã xem Tân Chỉ Lôi khi cô tham gia show giải trí và nhận thấy khí chất không chịu khuất phục của cô rất phù hợp với vai nữ chính trong phim.

Trong Nhật quái trung thiên (tạm dịch Mặt trời treo giữa trời), Tân Chỉ Lôi vào vai người phụ nữ mang thai đứa con với một người đàn ông đã có gia đình, bất ngờ tái ngộ tình cũ vừa ra tù. Sự dồn nén cảm xúc, những xung đột luân lý và tình yêu bị ràng buộc đã được cô thể hiện bằng lối diễn tinh tế, lắng đọng. Dù bộ phim gây nhiều tranh luận về kịch bản, diễn xuất của cô vẫn nhận được mưa lời khen từ giới phê bình, đưa cô lên đỉnh cao ở LHP Venice.

Sắp xếp lại cục diện

Trước đó, chỉ có 3 nữ diễn viên giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Venice, lần cuối cùng đã cách đây 14 năm nhờ màn trình diễn trong phim Đào tỷ của nữ diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) Diệp Đức Nhàn.

Chính vì vậy, sau khi trở thành Ảnh hậu quốc tế, nhiều trang truyền thông đánh giá Tân Chỉ Lôi một bước vươn lên đỉnh cao, thậm chí "sắp xếp lại cục diện giới giải trí".

Variety đánh giá, Tân Chỉ Lôi đã có màn thể hiện cuốn hút người xem cả trong những phân đoạn không dùng lời thoại.

Những năm gần đây tài nguyên và danh tiếng của giới giải trí Hoa ngữ đều tập trung vào dàn tiểu hoa sinh sau năm 1985 như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Nghê Ni, Đường Yên, Đồng Dao... Tuy nhiên, trong số họ, rất ít người có thành tích ở mảng điện ảnh. Chỉ có Triệu Lệ Dĩnh đạt giải thưởng Nữ phụ xuất sắc của Bách Hoa. Ngay cả giải thưởng trong nước các hoa đán 85 cũng chưa thể vươn tới, vì vậy họ càng khó giành giải thưởng quốc tế.  

Gần đây, tạp chí Vogue China chụp ảnh 12 nữ diễn viên làm nhân vật trang bìa số tháng 9, cũng là số kỷ niệm 20 năm phát hành. Lưu Diệc Phi được chọn làm nhân vật trung tâm, trong khi đó Tân Chỉ Lôi chỉ ngồi bên rìa. Thế nhưng, sau khi Tân Chỉ Lôi giành chiến thắng, nhiều người cho rằng Tân Chỉ Lôi mới xứng đáng là nhân vật trung tâm. Có thể nói danh tiếng của Tân Chỉ Lôi đã vượt qua cả Lưu Diệc Phi.

Nhiều khán giả yêu cầu tạp chí Vogue China nhanh chóng mời Tân Chỉ Lôi chụp một bìa đơn để kỷ niệm chiến thắng lịch sử này. Bên cạnh đó, rất tạp chí nổi danh, các thương hiệu cũng gửi lời chúc mừng tới Tân Chỉ Lôi. Giới thạo tin cho biết có nhiều tạp chí đã nhanh chóng mời Tân ảnh hậu quốc tế trở thành gương mặt trong số mới.

 Vogue China chụp ảnh 12 nữ diễn viên làm nhân vật trang bìa số tháng 9.

Liên hoan phim (LHP) Venice là một trong những LHP lâu đời nhất của ngành điện ảnh thế giới. LHP thường xuyên đưa ra những đề cử lớn cho giải Oscar.

Trong quá khứ, từng có 8 trong số 11 giải Oscar hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về những bộ phim ra mắt tại LHP Venice.

LHP Venice năm nay diễn ra từ ngày 27/8-6/9 tại Ý. Sự kiện danh giá này sẽ trình chiếu hơn 80 tác phẩm ở 7 hạng mục chính, trong đó có 21 phim tranh giải Sư tử vàng - giải thưởng cao quý nhất.

Các bộ phim được kỳ vọng sẽ có thành tích ấn tượng tại LHP năm nay gồm: "No other choice", "Dark rooms", "Praying Mantis", "Scarlet", "The smashing machine", "Jay Kelly", "Bugonia"...

Tin nổi bật