Đóng

Dispatch phanh phui bê bối chấn động: Chủ tịch đế chế truyền thông nghi lộ "thú vui tuyển phi" cùng những bữa tiệc thác loạn , xa xỉ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Dispatch mới đây đã công bố loạt bằng chứng cáo buộc ông Lee Jae Hyun, Chủ tịch Tập đoàn CJ có "thú vui tuyển chọn" phụ nữ trẻ đẹp từ nhiều nguồn khác nhau.

CJ Entertainment là đế chế đứng sau 34 chương trình tuyển chọn ngôi sao, thần tượng đình đám như Superstar K, Produce 101, Idol School, Girls Planet, Boys Planet,... tạo ra hàng loạt nhóm nhạc hàng đầu K-Pop như I.O.I, Wanna One, IZ*ONE, Kep1er, ZEROBASEONE. 

Ngày 25/9, truyền thông Hàn Quốc rúng động khi tờ Dispatch công bố loạt bằng chứng cáo buộc ông Lee Jae Hyun, chủ tịch Tập đoàn CJ có "thú vui tuyển chọn" phụ nữ trẻ đẹp từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm tiếp viên karaoke, streamer, influencer cho đến các nghệ sĩ vô danh,... để góp mặt trong những bữa tiệc bí mật. Tất cả đều được trả tiền, Tiền Phong đưa tin. 

CJ Entertainment - “lò sản sinh” các chương trình tìm kiếm tài năng tại Hàn Quốc.

Ông Lee Jae Hyun, chủ tịch Tập đoàn CJ. 

Theo điều tra của Dispatch, các cô gái muốn góp mặt trong những buổi tiệc này phải trải qua một quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt, tương tự các vòng audition trong những chương trình tìm kiếm tài năng Kpop mà CJ Entertainment từng sản xuất.

Thông thường, họ nhận được tin nhắn từ “quản lý casting” với lời mời tham gia tiệc tại rooftop lounge ở Cheongdam, diễn ra từ 16-18h. Thù lao đưa ra dao động từ 1,5-2 triệu won (khoảng 1.000-1.400 USD). Người được mời chỉ cần đến, nghe nhạc DJ, ăn uống và tận hưởng bữa tiệc.

Một người cung cấp thông tin, được Dispatch gọi là “A”, chia sẻ với Dispatch: “Tôi từng tham dự một trong những buổi tiệc đó. Mọi thứ được tổ chức bí mật đến mức khiến tôi liên tưởng như đang thực hiện một nhiệm vụ ngầm trong phim ‘007’”.

Quy trình tuyển chọn khắc nghiệt

Quy trình tuyển chọn được mô tả là vô cùng khắt khe, gồm 4 vòng. Các cô gái phải trải qua các bước sau: Gặp mặt trực tiếp tại một quán cà phê ở Cheongdam-dong để đánh giá ngoại hình (thường khoảng 4-6 người cùng lúc).

Địa điểm gặp mặt. Ảnh: Dispatch

Sau đó, các khách mời nữ được đặt biệt danh, thỏa thuận thù lao và cuối cùng là thông báo về thời gian và địa điểm chính thức được gửi qua ứng dụng KakaoTalk.

"Không có quy định bắt buộc về trang phục, nhưng bạn cần mặc đẹp. Nhiều khách chọn đồ đen. Nếu có đôi chân đẹp, hãy mặc quần tất đen. Chủ tịch thích vóc dáng thon gọn, gợi cảm. Bắt buộc mang giày cao gót ít nhất 9 cm. Không được buộc tóc”, quản lý hướng dẫn.

Theo Dispatch, địa điểm đầu tiên khách nữ được đưa tới là một phòng khám cũ ở Gangnam để xét nghiệm COVID-19. 

Sau đó, họ tiếp tục nhận tọa độ mới để di chuyển. "Có tới 3 lần thay đổi địa điểm, cứ như đang tham gia một nhiệm vụ mật”, một nhân chứng chia sẻ. Việc di chuyển bí mật qua nhiều nơi (từ bệnh viện, phòng tranh, tới sân thượng) đều được chỉ dẫn bằng tin nhắn và hình ảnh thay vì địa chỉ chính xác.

Các khách mời được di chuyển bí mật qua nhiều nơi. Ảnh: Dispatch

Bê bối thác loạn chấn động dư luận

Một nhân chứng khác cho biết từng được mời vài lần nhưng không lọt vào danh sách “khách cố định". “Bạn tôi đi cùng lại được chọn làm tình nhân của ông ấy, không phải nhảy. Cô ấy bảo khi đã trở thành khách cố định, bạn sẽ được mời dự những bữa tiệc khác vào tối thứ Sáu, tham gia các chuyến du lịch riêng. Tôi nghe nói chỉ cần đi 3 ngày đã được trả tới 10 triệu won (khoảng 7.000 USD)”, người này kể.

Dispatch cho biết họ đã điều tra vụ việc trong vòng hai tháng, gặp gỡ 8 nguồn tin, qua đó dựng lại kịch bản một buổi tiệc điển hình. Trước tiên, khách mời phải giao nộp điện thoại. Khi ông Lee Jae Hyun xuất hiện, mọi người lập tức đứng dậy. Sau màn trò chuyện ngắn, các cô gái lần lượt lên sân khấu nhảy múa gợi dục, theo mô tả của nhân chứng là “nhảy 19+, giống những màn trình diễn kiếm tiền trực tuyến của các BJ”.

Sau đó, khách được yêu cầu cổ vũ cho Lee Jae Hyun khi ông trực tiếp làm DJ. Buổi tiệc tiếp tục với bữa tối do một đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị. Trước khi ra về, mỗi khách đều nhận phong bì tiền mặt, trong khi cô gái có màn nhảy gợi cảm nhất sẽ ở lại cùng Lee Jae Hyun.

Về thù lao, một người tham dự cho biết: "Mỗi tiệc có khoảng 7-8 phụ nữ. Chủ tịch chi 2 triệu won (khoảng 37 triệu đồng) cho mỗi người, nhưng quản lý giữ lại 500.000 won (khoảng 9 triệu đồng), còn lại 1,5 triệu won (khoảng 28 triệu đồng) được phát trong phong bì tiền mặt”.

Dispatch cho biết họ có bằng chứng về các giao dịch tiền mặt này. Chỉ riêng chi phí thù lao đã lên tới hơn 16 triệu won (khoảng 300 triệu đồng) cho một buổi tiệc. Tổng chi phí cho mỗi tiệc, bao gồm rượu, địa điểm và an ninh, có thể vượt 20 triệu won (khoảng 375 triệu đồng). Cá biệt, có tuần ông Lee tổ chức tới 2-3 lần.

Ông Lee Jae Hyun - Chủ tịch Tập đoàn CJ. Ảnh: Yonhap. 

Sự việc trên đặt ra mâu thuẫn lớn về giá trị doanh nghiệp. Trong khi CJ là tập đoàn nhắm tới khách hàng nữ, từ các show audition đến chuỗi cửa hàng làm đẹp Olive Young (76% khách hàng là nữ) thì Chủ tịch của tập đoàn lại bị cáo buộc "đối xử với phụ nữ như món hàng" thông qua các tiêu chuẩn như "mảnh mai, tất da chân, giày cao gót".

Dispatch kết luận, hành vi của lãnh đạo CJ không chỉ là sở thích cá nhân mà còn đi ngược hoàn toàn với giá trị mà tập đoàn theo đuổi, đặt ra vấn đề nghiêm trọng về trách nhiệm doanh nghiệp và đạo đức lãnh đạo.

Cùng ngày, cổ phiếu CJ giảm 3% sau tin sốc về đời tư của Chủ tịch Lee Jae Hyun. Hiện tại, cả CJ Corporation lẫn ông Lee Jae Hyun vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về cáo buộc gây tranh cãi này.

Tin nổi bật