Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Điều tra vụ người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn ở Bạc Liêu

  • Đinh Kim
(DS&PL) -

Nghe tiếng nổ lớn, mọi người chạy đến nhà anh H.T.L kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong, căn nhà cũng bị hư hỏng nặng.

Báo Người Lao Động thông tin, chiều ngày 28/2, một lãnh đạo của UBND xã Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ đầu đạn khiến một người tử vong.

Vị lãnh đạo nói: "Kết quả điều tra bước đầu xác định, vụ nổ khiến ông H.T.L. tử vong xuất phát từ quả đạn cối 60 mm. Nguyên nhân khiến quả đạn cối phát nổ đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ".

Trước đó, vào khoảng 9h cùng ngày, nhiều người dân hoảng hốt khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh H.T.L (37 tuổi, ngụ ấp Chất Đốt, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu). Ngay lập tức, mọi người chạy đến hiện trường kiểm tra thì phát hiện anh L. đã tử vong trong tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn, căn nhà cũng bị hư hỏng nặng.

Sau đó, vụ việc đã được trình báo cơ quan chức năng địa phương. Nhận được thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong ở Bạc Liêu. Ảnh: Công Lý

Liên quan đến vụ việc, báo Giao Thông dẫn lời người hàng xóm cách nhà anh L. khoảng 100m cho hay: “Sáng, nó (anh L.) còn gọi điện rủ tôi ra chợ uống cà phê. Tôi nói bận đổ lúa ra phơi rồi nên không đi. Sau đó, tôi vừa kho cá xong thì nghe đằng nhà nó tiếng đập bum bum (như búa đập vào kim loại). 5 phút sau thì nổ cái bùm lớn lắm”.

Theo lời kể của người dân, tiếng nổ nghe rất lớn, sức công phá mạnh khiến mái, vách tôn của căn nhà bung cả ra ngoài. Hàng xóm cho biết thêm, trước khi xảy ra vụ nổ, họ từng thấy anh L. có một vật kim loại trông giống như đầu đạn nhưng không rõ từ đâu có.

Được biết, anh L. làm nghề nông, nhà có máy cày, thường hàn kim loại. Thường ngày, nạn nhân sống với mẹ già, vợ và con.

Lãnh đạo UBND xã Châu Hưng A chia sẻ, trước đây, anh L. là hộ gia đình khó khăn, được chính quyền xã Châu Hưng A quan tâm hỗ trợ. Hiện tại, anh đã sắm được máy cày 1 lưỡi để cày thuê cho người dân xung quanh, có lúc anh còn làm thêm nghề hàn, tiện các nông cụ cho bà con.

Đinh Kim (T/h)

Tin nổi bật