Đóng

Diễn biến đau lòng vụ 3 mẹ con tử vong do va chạm với xe container

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Liên quan vụ tai nạn giao thông 3 mẹ con tử vong ở Hậu Giang, người chồng bị thương cũng không qua khỏi.

Ngày 19/6, ông Nguyễn Đình Tú (ngụ TP.Cần Thơ) đau xót cho biết trên VietnamNet, sau nhiều ngày điều trị, con trai N.L.Q. (32 tuổi) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Hiện gia đình đang làm các thủ tục đưa anh Q. về quê an táng.

Anh N.L.Q. thời điểm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. (Ảnh: Lao động)

Theo tin tức trên báo Xây dựng, vào khoảng 9h ngày 10/6, anh Q điều khiển xe máy lưu thông trên QL61 theo hướng từ thị trấn Kinh Cùng về thị trấn Rạch Gòi. Trên xe, anh chở theo vợ là D.T.H.S (33 tuổi) và hai con (2 tuổi và 4 tuổi). Khi đến đoạn thuộc xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), xe máy của anh Q va chạm với xe đầu kéo, kéo theo sơ-mi rơ-moóc lưu thông hướng ngược lại.

Clip vụ tai nạn thương tâm. (Nguồn: VOV)

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: VietnamNet)

Sau cú va chạm, vợ và hai con anh Q tử vong, đã được đưa về thị xã Long Mỹ an táng.

Anh Q được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau nhiều ngày điều trị, rạng sáng 19/6, nạn nhân đã tử vong.

Được biết, chị S. quen biết, nên duyên vợ chồng với anh N.L.Q. và thuê nhà trọ vỏn vẹn vài chục mét vuông gần công ty để thuận tiện cho việc mưu sinh. Khi công ty giải thể, vợ chồng chị S. thuê sân bóng đá nhỏ để kinh doanh.

Ngày 10/6, gia đình Q. có kế hoạch về quê vợ để chuẩn bị đám giỗ thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng.

Ông Hoặc (ở giữa) đau đớn khi mất đi con gái và các cháu. (Ảnh: VietnamNet)

Nghe tin con cháu gặp nạn, bố mẹ chị S. như chết lặng, đau đớn tột cùng. Ông nhờ hàng xóm chở đến bệnh viện nhìn hai cháu nhỏ lần cuối.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cùng lãnh đạo các sở, ngành đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình ông Hoặc, mong gia đình sớm vượt qua đau thương.

Tin nổi bật