Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đi tập thể dục bỗng nghe thấy tiếng khóc, kiểm tra phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi

  • Thủy Tiên
(DS&PL) -

Nghe thấy tiếng trẻ nhỏ khóc khi đi tập thể dục, người dân kiểm tra thì phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi và báo cho trạm y tế xã.

Sáng 2/10, báo Khánh Hòa dẫn lời lãnh đạo UBND xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, người dân ở địa phương vừa phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ sông Tắc (thôn Đồng Nhơn).

Đi tập thể dục bỗng nghe thấy tiếng khóc, kiểm tra phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi. Ảnh: Báo Khánh Hòa 

Thông tin ban đầu, vào sáng sớm cùng ngày, một người dân địa phương đang chạy tập thể dục bên bờ sông Tắc bỗng nhiên nghe tiếng khóc. Tiến hành kiểm tra, người này phát hiện một bé gái sơ sinh được cuốn trong chiếc khăn màu trắng còn nguyên dây rốn.

Ngay sau đó, người dân đã lấy áo quần ủ cho bé và báo cho Trạm Y tế xã Vĩnh Trung.

Theo VTC News, thời điểm phát hiện, bé gái sơ sinh nặng 3,2kg được đặt trong túi, còn nguyên dây rốn, không có quần áo. Trên người bé dính bùn đất, da tím tái và nổi mẩn đỏ nghi nhiễm trùng da…

Ngay sau khi tiếp nhận, trạm y tế tiến hành cắt dây rốn và sơ cứu ban đầu sau đó chuyển bé lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Hiện bé gái sơ sinh đã được chuyển lên Khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để kiểm tra sức khoẻ và điều trị.

Thủy Tiên (T/h)

Tin nổi bật