Theo VTC News, võ sĩ Trung Quốc, Triệu Hồng Cương (Zhao Honggang) đối đầu với Mukhammed Amantayev của Kazakhstan vào tối 31/10 tại vòng 3 của giải đấu PowerSlap - cuộc thi tát nổi tiếng thế giới. Trong trận đấu, Triệu Hồng Cương bị đối thủ Amantayev đánh ngã và phải chịu nhiều chấn thương vùng mặt, cùng vết bầm quanh mắt.
Bài tổng hợp đăng trên trang Sina thuật lại: “Hình ảnh trận đấu ngày 31/10 cho thấy, ở hiệp đầu, Triệu Hồng Cương đã bị đối thủ đánh mạnh, lập tức chảy máu bị thương ở một bên mặt, nhưng võ sĩ này không bỏ cuộc, mang vết thương và kiên trì ở lại sân đấu, cùng đối thủ triển khai đối kháng kịch liệt.
Cú tát của đối thủ dành cho Triệu Hồng Cương.
Sau 2 hiệp tranh tài ngoan cường, Triệu Hồng Cương ở hiệp thứ ba không chống nổi thế công mạnh mẽ của đối thủ, bị đánh trúng sau ngã xuống không dậy nổi, cuối cùng nhận thất bại knock-out.
Đáng chú ý là, đối thủ của Triệu Hồng Cương là Amantayev càng giỏi về hóa giải lực đánh, nhưng trong trận đấu anh ta xuất hiện động tác lắc lư né tránh nhẹ, cùng với động tác chân rời đất, khiến một phần khán giả thảo luận về việc có phạm quy hay không”.
Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân hôm sau, Triệu Hồng Cương cho biết kết quả kiểm tra y tế kỹ lưỡng cho thấy anh không bị chấn động não, chỉ bị nứt nhẹ xương gò má và ổ mắt phải khâu năm mũi.
Thất bại mới đây khiến nhiều người nghi ngờ võ công của Triệu Hồng Cương. Trang Guancha của Trung Quốc đăng tải bài viết với dòng tít: “Truyền nhân Thông bối quyền bị hạ gục bởi vài cú tát – Đây có phải là thời khắc tăm tối nhất của võ thuật truyền thống?”.
Theo bài báo này, cộng đồng mạng chế giễu rằng võ thuật truyền thống chỉ là “nói thì hay, đánh thì dở”. Nhiều người còn mỉa mai các “võ sư mạng” từng phô diễn sức mạnh ảo. Tuy nhiên bài viết trên Guancha cho rằng vấn đề không nằm ở Triệu Hồng Cương “không đủ mạnh”, mà là võ thuật truyền thống thiếu thực chiến. Nhiều “võ sư” chỉ biểu diễn cho học trò xem, không dám giao đấu thật, nên khi lên sàn, mọi ảo tưởng đều sụp đổ.
Tuy nhiên, Triệu Hồng Cương lại khác – ông dám bước lên sàn thật, chấp nhận rủi ro chấn thương, thất bại và chỉ trích, điều mà đa số võ sư truyền thống né tránh. Theo tờ Guancha, đối thủ Amantaev là HLV quyền anh chuyên nghiệp với 15 năm kinh nghiệm, áp dụng kỹ thuật boxing vào trận, tạo nên sự chênh lệch lớn về lực đánh.
Triệu Hồng Cương bị đối thủ hạ knock-out.
Theo dữ liệu, lực trung bình mỗi cú tát của Triệu Hồng Cương là 287 kg, trong khi Amantaev đạt 412 kg. Đây là khoảng cách khổng lồ trong bối cảnh không được né tránh.
Trên trang Instagram cá nhân, Amantaev còn cho biết mình là HLV môn Sanda. "Đối thủ của tôi cực kỳ nguy hiểm — anh ta có thể dùng tay không đập vỡ gạch. Tôi cũng là huấn luyện viên Wushu Sanda, và vào ngày 31 tháng 10 tại Riyadh, tôi muốn biết võ công của ai mới thật sự mạnh hơn. Tôi tôn trọng anh ta… nhưng tôi đến để giành chiến thắng", Amantaev viết trước trận đấu.
Đây không phải trường hợp hy hữu. Trước đó, Tạp chí Du lịch TP.HCM đưa tin, đoạn clip được đăng tải trên từ chương trình quảng bá MMA của Romania có đoạn hai người đàn ông tát nhau suốt 30 phút, người chiến thắng đã sưng lệch, biến dạng hẳn 1 bên mặt.
Comsa Sorin và đối thủ cho thấy khả năng chịu đau của họ là tuyệt vời, dù mặt sưng to nhưng họ vẫn có thể thi đấu trong suốt nửa tiếng đồng hồ. Sorin cuối cùng đã được trọng tài giơ cao chiến thắng và nhận phần thưởng 4.400 bảng Anh (127 triệu đồng), mặt của anh sưng như bị cả "đàn ong đốt".
Người dùng mạng xã hội tỏ ra sửng sốt với trận đấu kiểu này. Nhiều ý kiến cho rằng môn thể thao này quá nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe người chơi.
Cũng xem clip trên, Conor McGregor, ngôi sao võ thuật MMA người Ireland dành lợi ngợi khen nhà vô địch Sorin: "Những kĩ thuật hoàn toàn đẹp mắt, chúc mừng nhà vô địch".
Một số khán giả bày tỏ sự không hài lòng. "Một môn thể thao chiến đấu mà bạn không thể tự bảo vệ mình, nó thật sự vô ích", một người dùng viết bình luận dưới video. "Lúc đầu tôi hơi tò mò, nhưng thật khó chịu khi xem thi đấu đối kháng kiểu này. Cứ giơ mặt cho người ta đánh, không ra làm sao cả", người khác viết.
Môn võ 2000 năm tuổi
Thông Bối Quyền, một môn võ thuật truyền thống nổi tiếng ở miền Bắc Trung Quốc với các đòn đánh tầm xa đặc trưng, có lịch sử hơn 2.000 năm. Triệu Hồng Cương, hiện đang sinh sống tại Bắc Kinh và xuất thân từ tỉnh Cam Túc, là truyền nhân đời thứ chín của phái Tề, một nhánh quan trọng của môn võ này.
Thông Bối Quyền mang ý nghĩa là “truyền sức mạnh từ cú đấm phía sau”. Môn võ này, vốn được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia của Trung Quốc, mô phỏng chuyển động của loài vượn. Về mặt kỹ thuật, Thông Bối Quyền tập trung vào việc khởi tạo lực từ phía sau, sau đó truyền sức mạnh qua vai và cánh tay để tung ra những đòn đánh uy lực bằng nắm đấm hoặc bàn tay.