Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đau lòng người bán vé số nghèo bị lừa tiền, nhảy kênh tự vẫn

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Đã định đâm đầu vào ô tô tự tử nhưng không thành, cuối cùng người đàn ông này vẫn lựa chọn kết thúc cuộc đời bằng cách trầm mình xuống kênh tự vẫn.

(ĐSPL) - Đã định đâm đầu vào ô tô tự tử nhưng không thành, cuối cùng người đàn ông này vẫn lựa chọn kết thúc cuộc đời bằng cách trầm mình xuống kênh tự vẫn.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Tin tức trên báo Tuổi Trẻ, khoảng 9h ngày 30/9, ông Nguyễn Tiến Dũng (43 tuổi, quê Nam Định, tạm trú phường 6, TP Cà Mau) đang bán vé số dạo trên quốc lộ 1A (đoạn gần đầu lộ Tân Thành) thì băng ngang lộ có ý định đâm đầu vào xe hơi tự tử. Tuy nhiên tài xế xe hơi thắng kịp.

Ngay sau đó, ông Dũng lao mình xuống kênh xáng bạc Liêu - Cà Mau. Do sự việc xảy ra đột ngột nên người dân gần đó không kịp cứu vớt và ông Dũng mất tích.

Thông tin trên báo Tiền Phong cho biết, ông Dũng xuống Cà Mau chưa đầy một tháng trước khi xảy ra vụ tự tử. Ông Đinh Thiên Tám, ở gần phòng trọ ông Dũng và cũng bán vé số dạo kể lại rằng khoảng 3 ngày trước, ông Dũng bị một khách dùng vé số giả lừa mất 2 triệu đồng.

Mất tiền, sống trong cảnh thiếu thốn trăm bề, tha phương cầu thực nên ông Dũng tỏ ra bế tắc. “Ông Dũng phải vay tiền để mua cơm ăn. Vé số ế ẩm nên ông ấy không có tiền để trả nợ", ông Tám cho biết.

Zing News cũng thông tin, chiều cùng ngày,  lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể ông Dũng trên một con kênh chạy qua phường 6, TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau).

Tin nổi bật