Đóng

Đau buồn vì chồng qua đời, người phụ nữ 26 tuổi định "làm điều dại dột"

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Chồng mới chết cách đây khoảng 3 tháng, người vợ 26 tuổi "nghĩ quẩn" suy nghĩ tiêu cực, cùng con trai đi lên cầu định "làm điều dại dột".

Sáng 8/12, Công an TP.Hải Phòng cho biết trên Người lao động, Công an phường Bạch Đằng vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc người mẹ trẻ định ôm con trai nhảy cầu tự tử.

Tổ công tác công an phường Bạch Đằng động viên, thuyết phục người mẹ trẻ từ bỏ ý định dại dột. (Ảnh: Công an TP.Hải Phòng)

Trước đó, khoảng 0h5 ngày 8/12, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, tổ tuần tra Công an phường Bạch Đằng đã phát hiện một người phụ nữ và một trẻ em đứng trên lan can khu vực đỉnh cầu Xi Măng, phường Bạch Đằng, bên cạnh có xe máy đổ nghiêng (tay của người phụ nữ và cháu bé có buộc bằng dây màu xanh).

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tiếp cận kịp thời giữ người phụ nữ và cháu bé lại.

Theo tin tức trên VietnamNet, sau khi được động viên, người phụ nữ cho biết tên là T.T.L. (26 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng) cùng con là cháu N.P.B.A. (4 tuổi).

Chồng chị L. mới mất cách đây khoảng 3 tháng. Biến cố này tác động lớn đến tâm lý khiến chị suy nghĩ tiêu cực, đi đến cầu Xi Măng để nhảy xuống sông tự tử.

Sau khi được Tổ công tác động viên, thuyết phục ổn định lại tâm lý, chị T.T.L. đã nhận thức lại hành vi tiêu cực của bản thân và cam đoan không làm điều dại dột.

Ngay trong đêm, Công an phường Bạch Đằng đã liên hệ gia đình, thân nhân đến đón hai mẹ con chị L. về.

Tin nổi bật