NDTV thông tin, cảnh sát Ấn Độ cho biết, tối 24/9, một học sinh lớp 10 được phát hiện tử vong sau khi nhảy từ ban công tầng 19 tại khu chung cư Ramprastha City Society, Khu 37D, thành phố Gurugram.
Nạn nhân được xác định là Aashman Kumar, học sinh một trường tư thục. Thi thể em được tìm thấy trong khuôn viên tòa nhà vào khoảng 23h cùng ngày.
Theo điều tra ban đầu, Aashman vừa trải qua kỳ thi giữa kỳ và rơi vào trạng thái trầm cảm vì kết quả thấp. Trước khi sự việc xảy ra, khi được cha hỏi lý do im lặng, em đã tâm sự ngắn gọn. Sau đó, trong lúc các thành viên gia đình vào phòng riêng, Aashman trèo qua lan can ban công và gieo mình xuống.
Tiếng động lớn khiến nhiều cư dân cùng bảo vệ chạy tới hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó nhưng không qua khỏi.
“Chúng tôi chưa tìm thấy thư tuyệt mệnh. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, bao gồm khả năng em gặp căng thẳng tâm lý, áp lực học tập", Thanh tra Yogesh Kumar, Cảnh sát khu vực 10, cho biết. Ông nói thêm rằng cảnh sát đang lấy lời khai từ gia đình và bạn bè để làm rõ sự việc.
Ảnh minh họa
Trong một vụ việc thương tâm khác, IndiaToday đưa tin ngày 24/9, Anurag Anil Borkar (19 tuổi), sống cùng gia đình tại Nawargaon, Sindewahi taluka, Chandrapur (Maharashtra, Ấn Độ), vừa đạt thành tích nổi bật trong kỳ thi tuyển sinh y khoa toàn quốc NEET-UG năm 2025 với số điểm 99,99%, xếp hạng 1.475 trên toàn Ấn Độ.
NEET được coi là một trong những kỳ thi khắc nghiệt nhất tại quốc gia tỷ dân, mở ra cánh cửa cho hàng triệu thí sinh theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Bài thi NEET gồm 720 câu hỏi, chia đều cho bốn lĩnh vực: vật lý, hóa học, động vật học và thực vật học. Kết quả kỳ thi này là tiêu chí quan trọng để các trường cao đẳng và đại học y tại Ấn Độ tuyển sinh.
Với kết quả xuất sắc, Anurag đã chuẩn bị hành lý để đến Gorakhpur (Uttar Pradesh) nhập học ngành y. Tuy nhiên, bi kịch xảy ra ngay trước ngày khởi hành: cậu được phát hiện đã tự tử tại nhà riêng.
Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một bức thư tuyệt mệnh, trong đó Anurag viết rằng cậu không muốn trở thành bác sĩ. Vụ việc hiện đang được cảnh sát Nawargaon điều tra.
Cái chết đột ngột của Anurag khiến nhiều người bàng hoàng, đặc biệt khi đối chiếu với thành tích học tập đáng nể của cậu. Sự ra đi này không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình mà còn làm dấy lên nhiều câu hỏi về áp lực học tập và lựa chọn nghề nghiệp mà giới trẻ đang phải đối mặt.