The Thaiger đưa tin, sáng 11/7, tại tỉnh Udon Thani, vùng Isaan (Thái Lan), một người đàn ông 47 tuổi đã vô tình tông mẹ ruột tử vong khi bà đang đứng chờ.
Theo thông tin từ Đồn Cảnh sát Nonsung, vụ tai nạn xảy ra trên đường Ban Tard–Suksomboon, huyện Mueang Udon Thani. Lực lượng chức năng cùng đội cứu hộ từ Quỹ Udon Sawang Maeta Dham đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Nạn nhân được xác định là bà Pathum, 75 tuổi, tử vong tại chỗ bên vệ đường. Con trai bà, ông Nawee, được nhìn thấy khóc nức nở bên thi thể mẹ, liên tục tự trách bản thân. Chiếc xe tải nhỏ do ông điều khiển cũng đâm vào một gốc cây gần đó.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: The Thaiger
Theo lời kể của bà Phon (65 tuổi), con gái của nạn nhân, gia đình họ đến từ tỉnh Samut Prakan, gần Bangkok, và đang đi du lịch tại Udon Thani.
Sáng cùng ngày, bà Pathum bày tỏ nguyện vọng muốn tới chùa Wat Pa Ban Tard. Tuy nhiên, do khu vực chùa quá đông, gia đình không tìm được chỗ đậu xe gần đó.
Tại đây, ông Nawee đã lái xe đưa mẹ và chị gái xuống ven đường. Sau đó, ông lái xe đi một đoạn ngắn để quay đầu. Khi quay trở lại, do bất cẩn đạp nhầm chân ga, ông đã lao thẳng vào vị trí mẹ đang đứng.
Chia sẻ trong nước mắt, ông Nawee cho biết chỉ mong muốn đưa mẹ đi chơi lễ vui vẻ, nhưng cuối cùng lại phải đưa thi thể bà về nhà.
Dù gia đình không có ý định khởi kiện, cảnh sát vẫn tiến hành xử lý theo pháp luật. Ông Nawee bị cáo buộc tội lái xe bất cẩn gây chết người, có thể đối mặt mức án tối đa 10 năm tù, phạt tiền đến 200.000 baht, hoặc cả hai, theo Điều 201 Bộ luật Hình sự Thái Lan.