Ngày 14/4, UBND xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết vừa hoàn tất thủ tục bàn giao tài sản và thi thể ông Đ.V.C. (SN 1966, quê An Giang) cho người nhà đưa về tổ chức mai táng.
Thông tin ban đầu trên Dân Việt, một thanh niên ngụ ấp 1A, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa đi ra ven bờ Kênh Chà để câu cá. Khi tới gần khu vực chiếc ghe trọng tải hơn 1 tấn do ông C. làm chủ đậu tại đây để đi bán thuốc nam, anh kêu mãi không nghe tiếng trả lời nên bước xuống xem thử. Bước vào bên trong mui ghe, nam thanh niên nhìn thấy ông C. nằm ngửa, nước da tái xanh. Chạm vào bàn chân đã lạnh, biết nạn nhân tử vong, anh vội chạy lên bờ tri hô.
Bình thường ông C. cho ghe trôi tự do trên kênh Chà, ai gọi mua thuốc nam thì ông mới dừng ghe lại. (Ảnh: CAND)
Theo Công an nhân dân, tại hiện trường công an không phát hiện dấu hiệu nạn nhân bị sát hại, tài sản bên trong ghe vẫn còn nguyên vẹn.
Ngoài các toa thuốc nam, dược liệu trên ghe, Công an xã còn phát hiện nhẫn vàng và dây chuyền vàng, qua giám định đây là vàng giả. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể ông C. được bàn giao cho người nhà.
Được biết chiếc ghe mà ông C. dùng vừa làm phương tiện mưu sinh vừa là nơi ở của ông C. hơn 15 năm nay. Ông C. sống một mình hàng ngày thả trôi ghe dọc kênh Chà buôn bán thuốc nam.
Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.