Man City khẳng định sức mạnh của mình trong lần thứ 7 liên tiếp xuất hiện tại bán kết FA Cup. Trong trận đấu với Nottingham Forest, các học trò của HLV Pep Guardiola khởi đầu mạnh mẽ và nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận.
Chỉ 2 phút sau tiếng còi khai cuộc, Mateo Kovacic đã vượt qua hàng phòng ngự của Nottingham Forest và chuyền bóng để Rico Lewis dứt điểm chính xác từ rìa vòng cấm, mở tỷ số trận đấu.
Việc có bàn thắng sớm giúp tinh thần của các cầu thủ Man City thoải mái. Man City tiếp tục duy trì áp lực, với Jack Grealish tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm từ hai bên cánh. Tuy nhiên, cơ hội để ghi bàn đào sâu cách biệt lại không nhiều đối với Man City.
Ở phần sân bên kia, Nottingham Forest gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng, không tạo được tình huống tấn công nguy hiểm nào ở nửa đầu trận đấu. Đội bóng của HLV Nuno Espirito Santo chỉ cầm bóng 23% thời gian vào giữa hiệp một.
Man City giành vé vào chung kết Cúp FA sau khi đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 2-0. Ảnh: Getty
Hiệp hai bắt đầu với sự áp đảo tiếp tục từ Man City. Chỉ 6 phút sau khi trận đấu bắt đầu lại, Omar Marmoush thực hiện quả phạt góc để Josko Gvardiol đánh đầu ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0.
Man City hoàn toàn kiểm soát trận đấu trong khoảng thời gian còn lại và suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ ba nếu không có pha cứu thua xuất sắc của Matz Sels trước cú sút xa của Marmoush.
Tỷ số 2 - 0 được giữ nguyên đến hết trận và Man City năm thứ ba liên tiếp giành quyền tham dự trận chung kết FA Cup sau cả hai lần đầu đều chạm trán Man United.
Đối thủ của thầy trò HLV Pep Guardiola ở trận chung kết tại Wembley vào ngày 17/5 là Crystal Palace. Đội bóng có biệt danh "Đại bàng" đã đánh bại Aston Villa 3-0 ở trận bán kết thứ nhất.
Được biết, đây là lần thứ 14 Man City tham dự trận chung kết FA Cup và nếu thành công, "The Citizens" sẽ bắt kịp thành tích 8 lần đăng quang của Chelsea, Liverpool và Tottenham.
Arsenal (14 lần) và Man United (13 lần) là hai đội bóng thành công nhất ở đấu trường có tuổi đời hơn một thế kỷ này.