Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đâm chủ nợ tử vong vì "đòi không đúng lúc", người đàn ông lãnh án tử hình

  • Thục Hiền
(DS&PL) -

Bị chủ nợ nhắc tới món nợ trước mặt bạn gái, Sơn tức giận, rút dao đâm trúng ngực trái anh H. khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sáng 5/9, theo tin tức pháp luật từ báo Người Lao Động, TAND TP.Hà Nội đã tuyên tử hình bị cáo Vũ Thanh Sơn (SN 1976, ở Phú Xuyên, Hà Nội) về tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Sơn tại phiên toà. Ảnh: Người Lao Động

Theo cáo trạng, năm 2020, Sơn có vay 20 triệu đồng của anh Tr.Đ.H. và đã trả 15 triệu đồng. Tổng số nợ còn lại 5 triệu đồng. Sau đó, anh H. nhiều lần đòi nhưng Sơn chưa có tiền trả.

Đến tối 25/3, Sơn điều khiển xe máy, chở bạn gái đến nhà hàng xóm để ăn uống. Tại đây, bị cáo gặp anh H.. Trong lúc nhậu, anh H. nhắc chuyện nợ tiền khiến Sơn bực tức, nói: ''Lúc khác nói chuyện, không nên nói ở đây''.

Ăn uống xong, Sơn chở bạn gái về nhà nhưng do bực tức nên Sơn cầm theo một dao gấp quay lại tìm anh H..

Gặp anh H., bị cáo nói: "Mày không sợ ai à?", hai người lời qua tiếng lại. Sơn rút dao đâm anh H.. Anh H. thấy vậy liền cầm điếu cày đánh trả, đuổi Sơn ra ngoài rồi gục xuống, tử vong, báo Dân Việt đưa tin.

Gây án xong, Sơn về gặp bạn gái và được khuyên nên đi đầu thú. Nhưng Sơn cho hay "cần trấn tĩnh lại" rồi nhờ một người cháu đưa đi vay tiền. Hai người đi lòng vòng qua nhiều đoạn đường.

XEM THÊM: Vụ nữ chủ quán nhậu bị sát hại ở Tiền Giang: Lộ diện nghi phạm

Người cháu khuyên Sơn đầu thú không được nên về công an xã trình báo. Ngay sau đó, Sơn bị công an bắt khi đang đi bộ trên đê sông Hồng.

Thục Hiền (T/h)

Tin nổi bật