Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đâm bạn nhậu tử vong rồi bỏ trốn, người đàn ông trốn truy nã suốt 27 năm

  • Như Quỳnh
(DS&PL) -

Sau khi đâm bạn nhậu tử vong, người đàn ông trốn truy nã lên Đắk Lắk rồi lấy vợ, sinh con. Đối tượng vừa bị công an bắt sau 27 năm trốn truy nã.

Báo Dân trí đưa tin, ngày 7/2, Công an huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ đối tượng Lưu Minh Khuê (SN 1972, trú tại huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội). Khuê là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Giết người, đã lẩn trốn 27 năm.

Theo hồ sơ, đêm 10/12/1997, Lưu Minh Khuê ngồi nhậu cùng anh N.N.V và một số người khác tại chòi bảo vệ của đập Tràn Hồ Đá Bàn, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong lúc nhậu, giữa Khuê và anh V xảy ra mâu thuẫn xô xát với nhau. Sau đó, Khuê dùng dao thái lan đâm khiến anh V tử vong.

Đối tượng Lưu Minh Khuê (SN 1972, trú tại huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội). Ảnh: Vietnamnet.

Gây án xong, Khuê bỏ trốn đến nhiều tỉnh thành và đổi tên thành Lương Minh Sơn (sinh năm 1971) để trốn truy nã.

Cuối năm 1997, Khuê đến xã Ea Kiết (huyện Cư M'gar) sinh sống làm ăn, lấy vợ rồi sinh con, theo Vietnamnet.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/2 vừa qua, Công an huyện Cư M'gar phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ập vào bắt giữ sau khi xác định Sơn chính là Lưu Minh Khuê.

Hiện công an đã di lý Lưu Minh Khuê về Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để xử lý theo quy định.

Như Quỳnh (T/h)

Tin nổi bật