Theo báo Thanh niên, tối 6/11, ông Nguyễn Duy Tính, Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ, Đắk Lắk (thuộc huyện Đồng Xuân, Phú Yên cũ), xác nhận tại trụ sở HĐND xã có tình trạng ngập, nước lũ dâng cao hơn 2 m do ảnh hưởng bão Kalmaegi.
Ông Tính cho biết, trước đó, chính quyền địa phương đã sơ tán người dân đến các trường học, hội trường xã để tránh bão. Riêng tại trụ sở HĐND xã Phú Mỡ cũng bố trí một số người dân tránh bão ở tầng 2.
Nước lũ tràn về làm ngập trụ sở HĐND xã Phú Mỡ. Ảnh: Thanh niên
"Tại nước dâng khá cao, chính quyền đang hỗ trợ và cảnh báo người dân di chuyển đến các khu vực cao hơn để tránh ngập nước. Riêng về thiệt hại sơ bộ do bão số 13, sáng sớm 7/11 chính quyền xã sẽ thống kê", ông Tính thông tin.
Lúc 22h cùng ngày, lũ trên sông Kỳ Lộ đạt đỉnh báo động 3, do thủy điện La Hiêng 2 xả lũ với lưu lượng trên 5.000 m3/giây. Người dân vùng hạ du như thôn Kỳ Lộ, xã Phú Mỡ (Đắk Lắk) hiện bị ngập nặng.
Theo báo Tuổi trẻ, thôn Long Châu, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk, nhà của chị Nguyễn Thị Bơ (35 tuổi) bị nước lũ nhấn chìm đến nửa nhà.
Khu vực trung tâm xã Đồng Xuân bị nước lũ chia cắt. Ảnh: Thanh niên
“Nhà tôi đã nâng cao nền so với nhiều nhà nhưng vẫn bị ngập đến nửa nhà. Nước lũ lên quá nhanh, chưa kể đây lại là khu vực trũng thấp nên toàn như bơi trong nước”, chị Bơ nói.
Được vận động đến trụ sở UBND xã tránh trú mưa bão, bà Nguyễn Thị Kim Yến (44 tuổi, trú thôn Long Bình, xã Đồng Xuân) cho hay cả nhà bà 4 người được xã vận động sơ tán từ sớm.
Lực lượng chức năng dùng ca nô để hỗ trợ các vùng ngập sâu tại xã Đồng Xuân rạng sáng nay 7/11. Ảnh: Tuổi trẻ
“11h trưa 6/11 nước tràn vào nhà, lúc này 4 người chúng tôi mới dắt nhau lên đây. Khu nhà tôi là vũng trũng nên năm nào bão lũ to là năm đó lại lên ủy ban xã trú bão. Đêm qua nước ngập lút mái nhà tôi nên đến sáng nay vẫn còn phải ở đây trú tránh, chừng nào nước rút hết mới về", bà Yến nói.
Cả đêm không ngủ được, chị Nguyễn Thị Ái Lâm (43 tuổi, người dân thôn Long Bình, xã Đồng Xuân) lo lắng: "Nhà tôi không lên đây sớm chắc giờ này chờ ca nô tới cứu hộ. Nước tràn vào nhanh quá, không kịp dọn đồ đạc, chỉ kịp lo cho mấy đứa nhỏ an toàn. Nhà cửa chằng chống để tránh bão nhưng không ngờ lại bị lụt đột ngột, thiệt hại chưa tính được”.
Người dân được đưa đến nơi tránh lụt an toàn. Ảnh: Tuổi trẻ
Lãnh đạo UBND xã Đồng Xuân cho hay công tác sơ tán cứu dân kẹt lũ được thực hiện xuyên đêm. Cán bộ, chiến sĩ và ca nô được tăng cường vào các khu vực ngập sâu, cô lập để đưa dân thoát hiểm, về nơi tránh trú an toàn. Đêm qua, rất nhiều người phải leo lên mái nhà chờ cứu hộ.
Cùng với tổ chức lực lượng cứu người, địa phương cũng tổ chức cắm biển, giăng dây tại các khu vực nước chảy siết, cầu tràn để đảm bảo an toàn cho dân.