Ngày 16/8, trên tuyến Quốc lộ 427 địa phận xã Thường Tín, Hà Nội một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra khiến một nam thanh niên bị thương nặng. Giữa lúc nguy cấp, hành động nhanh trí và quả cảm của Đại úy Tạ Tuấn Anh, Đội huấn luyện, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an TP Hà Nội đã kịp thời cứu sống nạn nhân, viết nên một câu chuyện đẹp về lòng tốt và tinh thần vì nhân dân phục vụ.
Người bị tai nạn và người nhà đến cảm ơn.
Cụ thể, vào khoảng 10h20' sáng cùng ngày, khi đang cùng gia đình trên đường về quê, Đại úy Tạ Tuấn Anh phát hiện anh Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 2001, tại xã Thường Tín, Hà Nội) nằm úp mặt xuống đường nhựa, máu từ vùng đầu chảy nhiều. Không một chút do dự, anh lập tức dừng xe để ứng cứu.
Tại hiện trường, nạn nhân đang ở trong tình trạng nguy kịch, nằm bất động giữa đường. "Khi tôi lật người thanh niên dậy, tôi thấy cậu ấy chảy nhiều máu, mặt bịt khẩu trang và một chiếc áo mưa quấn chặt vào cổ gây khó thở," Đại úy Anh kể lại.
Nhận thấy tình hình khẩn cấp, anh cùng vợ và người dân xung quanh đã nhanh chóng dùng kéo cắt bỏ áo mưa và khẩu trang để giải phóng đường thở cho nạn nhân. Ngay sau đó, Đại úy Tạ Tuấn Anh đã cùng mọi người cẩn thận đưa nam thanh niên lên xe ô tô cá nhân của mình.
Với sự khẩn trương, anh đã nhanh chóng lái xe đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Thường Tín để cấp cứu. Tại bệnh viện, anh còn chu đáo liên hệ với gia đình của người bị nạn để thông báo tình hình và phối hợp cùng các y bác sĩ. Chỉ đến khi nhận được tin nam thanh niên đã qua cơn nguy kịch và có dấu hiệu hồi tỉnh, Đại úy Anh cùng gia đình mới yên tâm rời đi.
Chia sẻ về hành động của mình, Đại úy Tạ Tuấn Anh khiêm tốn nói: " Tôi cũng chỉ làm việc mà bất kỳ người dân nào gặp tình huống đó cũng sẽ làm thôi."
Anh Hùng đã viết thư cảm ơn.
Cảm kích trước sự tận tình của Đại úy Anh, anh Hùng đã viết thư cảm ơn gửi tới đơn vị, qua đó khẳng định hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam.
Hành động dũng cảm, kịp thời và đầy tinh thần trách nhiệm của Đại úy Tạ Tuấn Anh không chỉ cứu sống một mạng người mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng dân. Giữa dòng đời hối hả, những nghĩa cử cao đẹp như vậy xứng đáng được trân trọng và nhân rộng.