Thông tin trên báo VietNamnet, sáng 31/10, sau khi trận lũ đi qua và nước bắt đầu rút xuống, cảnh tượng ngổn ngang hiện ra tại nhiều trường học trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Sân trường, lớp học và các khu vực khác đều bị bao phủ bởi một lớp bùn non dày đặc.
Trước tình hình đó, các đơn vị thuộc Quân khu 5 cùng với lực lượng vũ trang của thành phố đã đồng loạt triển khai lực lượng, thực hiện tổng vệ sinh nhằm giúp các trường nhanh chóng ổn định, sẵn sàng đón học sinh quay trở lại lớp học.
Các chiến sĩ dọn dẹp bùn, làm sạch sân trường để học sinh sớm quay lại lớp.
Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản ở phường Hội An, những người lính thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, Trường Quân sự Quân khu 5 đã có mặt từ sáng sớm để bắt tay vào công việc hỗ trợ nhà trường.
Sân trường lúc này trở nên lầy lội, bùn đất phủ kín mọi lối đi. Bàn ghế bị xô đẩy ngổn ngang, cành cây gãy đổ trôi dạt vào khắp nơi. Các chiến sĩ đã phối hợp nhịp nhàng cùng các giáo viên, chia nhau từng công việc cụ thể: người dùng xẻng, cào để dọn bùn, người thì tập trung lau rửa sạch sẽ từng bộ bàn ghế, từng cánh cửa lớp.
Tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu, bàn ghế, lớp học lấm lem bùn.
Chứng kiến sự giúp đỡ nhiệt tình, cô Nguyễn Thị Thu, một giáo viên của trường, đã không giấu được sự xúc động: "Nếu không có các chú bộ đội, nhà trường phải mất nhiều ngày mới dọn dẹp xong. Nhìn các anh lấm lem bùn đất mà ai cũng thấy thương và biết ơn".
Theo Giáo dục & Thời đại, tại Trường THPT Ông Ích Khiêm (xã Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), công tác vệ sinh, khắc phục hậu quả sau lũ cũng diễn ra khẩn trương.
Lực lượng chức năng vệ sinh bàn ghế.
Hàng chục cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, giáo viên, đoàn viên thanh niên và học sinh cùng nhau dọn bùn đất, lau rửa bàn ghế, vận chuyển rác thải ra khỏi khuôn viên trường.
Ông Thái Quang Bình, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, trường có 42 phòng học, trong đợt lũ vừa qua, 16 phòng học và 4 phòng chức năng bị ngập sâu hơn 1,5m.
"Các trang thiết bị đều được kê lên cao nên không bị hư hỏng. Ngay sau khi nước rút, chúng tôi huy động toàn bộ giáo viên, phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ dọn dẹp, khử khuẩn để sớm ổn định hoạt động dạy học”, ông Bình cho hay.
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) hỗ trợ trường học vệ sinh sau lũ.
Cùng lúc đó, lực lượng Cảnh sát cơ động và Hải quân cũng được điều động đến nhiều khu vực ngập nặng để hỗ trợ người dân và các trường học.
Đại diện Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) cho hay, suốt những ngày lũ, đơn vị túc trực giúp người dân di dời đến nơi an toàn.
Khi nước rút, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tỏa đi khắp các điểm dân cư, trường học để giúp dọn dẹp, khôi phục lại môi trường sinh hoạt.
Sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng dọn bùn ở trường học.
Song song đó, 50 sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng cũng tình nguyện góp sức, không ngại lấm lem bùn đất, cùng thầy cô và chiến sĩ quét dọn sân trường, vệ sinh từng lớp học.Ảnh: VietNamnet, Giáo dục & Thời đại