Tuổi Trẻ đưa tin, rạng sáng 14/11, Luis Rubiales (48 tuổi) tổ chức buổi ra mắt cuốn sách "Matar a Rubiales" (Giết Rubiales) tại Madrid. Trong lúc đang trò chuyện với MC, cựu Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) bất ngờ bị một người bên dưới ném một loạt trứng.
Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen và trùm mũ len đã ném ít nhất 3 quả trứng vào Rubiales tại buổi ra mắt sách. Cựu chủ tịch 48 tuổi này lập tức nhảy khỏi ghế và lao vào kẻ tấn công nhưng đã bị an ninh ngăn lại.
Video ghi lại sự việc. Nguồn: Sun
Tờ Daily Mail miêu tả rằng một trong số các quả trứng đã đập vào lưng khi Rubiales cố gắng né tránh. Và một quả trứng khác đã đập vào tay của Rubiales. Sự việc bất ngờ đã gây ra cảnh tượng hỗn loạn tại hội trường, nơi diễn ra buổi ra mắt sách.
Kẻ tấn công quá khích lập tức bị lực lượng an ninh khống chế. Và người này được xác định là ông Luis Ruben - chú ruột của Rubiales. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông Ruben cáo buộc Rubiales đã gây chia rẽ và làm gia đình mang tiếng sau vụ bê bối cưỡng hôn.
Theo Ngôi sao, Rubiales bị truy tố sau vụ cưỡng hôn với Jenni Hermoso tại World Cup 2023. Công tố đề nghị một năm tù vì tấn công tình dục và thêm 18 tháng vì cưỡng ép, nhưng ông được tuyên trắng án tội cưỡng ép, bị kết tội tấn công tình dục và phạt 8.395 bảng Anh.
Tòa cấm ông đến gần Jenni trong phạm vi 200 m. Nữ cầu thủ nói nụ hôn "làm hoen ố một trong những ngày hạnh phúc nhất đời" và cáo buộc Rubiales "xúc phạm cô với tư cách phụ nữ". Cựu quan chức đang kháng cáo lên Tòa Tối cao Tây Ban Nha.
Rubiales từ chức vào tháng 9/2023, ba tuần sau khi tuyên bố không rời ghế.