Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cuộc sống như "địa ngục" của người đàn ông 32 tuổi bị mẹ kế giam cầm suốt 2 thập kỷ

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Suốt 20 năm ròng rã, người đàn ông 32 tuổi sống trong cảnh bị giam cầm, chịu đựng những hành hạ tàn nhẫn từ mẹ kế.

Theo VTC News, Kimberly Sullivan (56 tuổi, sống tại thành phố Waterbury, Connecticut, Mỹ) phải hầu tòa vào ngày 26/3. Người phụ nữ này bắt nhốt con trai riêng của chồng quá cố trong căn hầm diện tích 2,5 x 3m suốt 20 năm, từ khi cậu bé 11 tuổi.

Nạn nhân chỉ được ra khỏi căn hầm tồi tàn và ẩm ướt vào dịp Halloween trong bộ đồ hóa trang. Đồ ăn được cung cấp rất ít ỏi và nước uống chỉ có 2 cốc mỗi ngày.

Sau hai thập kỷ, cậu bé trở thành người đàn ông 31 tuổi nhưng vẫn phải chịu cảnh bị giam giữ, đối xử tàn tệ. Vào ngày 17/2 vừa qua, anh tạo ra một vụ hỏa hoạn bằng cách dùng nước rửa tay, bật lửa và giấy. Nhân lúc hỗn loạn, anh lẻn ra ngoài và gặp được hàng xóm cứu giúp.

Những người ở hiện trường cho biết, lúc được giải cứu, anh cao 1m7 nhưng chỉ nặng có 31kg, cơ thể mềm oặt nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương. Lúc này, bà mẹ kế ác độc vẫn đang mải đưa những chú chó ra khỏi đám cháy.

Ngôi nhà nơi nam thanh niên bị giam cầm. Ảnh: Nypost.

Tại bệnh viện, nạn nhân kể về sự đối xử tàn bạo mà mình phải chịu suốt nhiều năm qua. Một tuần sau, cảnh sát đến nhà của Sullivan để làm việc với độc phụ này.

Theo lời kể của nạn nhân, từ năm 3 tuổi anh đã phải lẻn ra khỏi phòng vào ban đêm để lục lọi đồ ăn thức uống còn thừa. Anh bắt đầu bị nhốt trong phòng vào buổi tối khi bị phát hiện.

Người con riêng kể rằng phải uống nước từ bồn cầu vì chỉ được cho hai cốc nước mỗi ngày và phải trộm thức ăn ở trường, nhặt đồ trong thùng rác vì quá đói. "Luôn có một ổ khóa ở bên ngoài căn phòng giam cầm tôi", anh nói với cảnh sát.

Sau khi bị đuổi khỏi trường khi đang học lớp 4, tình trạng giam cầm trở nên tàn bạo hơn. Anh bị nhốt nhiều giờ mỗi ngày, ngoại trừ 15 phút đến hai giờ dùng để làm việc nhà. Vào cuối tuần, bố cho phép anh ta xem tivi hoặc làm vườn khi Kimberly và các chị em ra ngoài.

Cảnh sát cho biết sau khi bố qua đời vào năm 2024, nạn nhân chỉ được cho hai cái bánh sandwich mỗi ngày, hai chai nước nhỏ và buộc phải sử dụng chai lọ, giấy báo khi đi vệ sinh. Theo cảnh sát, những người thân, bao gồm các chị em của nạn nhân, biết về việc ngược đãi nhưng không can thiệp.

Nạn nhân lo Kimberly sẽ cắt giảm chút thức ăn và ánh sáng hiện có nếu kể với ai về những gì đang trải qua. Hàng xóm cho biết do Kimberly và gia đình sống khép kín nên họ chưa bao giờ nhìn thấy nạn nhân bên ngoài ngôi nhà.

Tom Pannone, cựu hiệu trưởng của Trường tiểu học Barnard, nơi nạn nhân từng theo học, cho biết anh học đến năm lớp 4 thì biến mất. Mọi người đều nghĩ về lý do sức khỏe, vì nam sinh này nhỏ hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều.

Mẹ kế mua đồ ăn về cho những đứa con ruột, còn con riêng thường chỉ được một phần bé. Vì quá đói, cậu bé phải ăn trộm đồ ăn ở trường và nhiều lần bị giáo viên phàn nàn. Sau khi biết chuyện, mẹ kế cấm các giáo viên cho cậu ăn với lý do dị ứng.

Pannone chia sẻ: "Sullivan nói cậu bé bị dị ứng thức ăn, không dung nạp lactose nên nhà trường đừng cho em ấy bất kỳ đồ ăn gì. Tuy vậy, các giáo viên vẫn thường xuyên mua đồ ăn cho cậu bé. Đứa trẻ này nhỏ thó và lúc nào cũng có vẻ đói khát".

Năm 2005, cảnh sát địa phương kiểm tra phúc lợi sau khi bạn học báo cáo về tình trạng của nạn nhân. Người mẹ kế liền rút cậu bé khỏi trường học, từ đó không còn ai biết tung tích gì nữa.

Mẹ kế của nạn nhân bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Nypost

Cảnh sát trưởng Fred Spagnolo cho biết, trong suốt sự nghiệp của mình, ông chưa từng chứng kiến một trường hợp nào bị đối xử tàn nhẫn đến mức này.

Kimberly phải đối mặt với năm cáo buộc hình sự, bao gồm hành hung cấp độ một, bắt cóc cấp độ hai, giam cầm trái phép cấp độ một. Luật sư cho biết bà Kimberly "rất sửng sốt khi nghe những cáo buộc". Hiện bà bị giam giữ với số tiền bảo lãnh 300.000 USD.

Các điều tra viên đang tiếp tục làm việc để vén bức màn bí mật đằng sau vụ việc gây rúng động cộng đồng. Nhiều người bày tỏ thương hại, khâm phục sức mạnh và sự kiên cường của nạn nhân.

Một tổ chức từ thiện địa phương đã gây quỹ để giúp nạn nhân phục hồi. Họ đặt mục tiêu quyên khoảng 10.000 USD (khoảng 250 triệu đồng) nhưng đến nay đã nhận được tận 182.000USD (khoảng 4,5 tỷ đồng). Nhiều người vẫn tiếp tục ủng hộ để giúp chàng trai làm lại cuộc đời.

Tin nổi bật