Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

'Cuộc đời vẫn đẹp sao' tập 41 preview: Lưu tức giận khi biết Bát được thả

  • Phương Linh
(DS&PL) -

Trong 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' tập 41, sau khi biết Bát được thả, Lưu liền cầm rìu đòi giết em trai Luyến.

Trong Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 40 lên sóng tối qua (3/7), bố mẹ Luyến bàn với nhau về việc có nên ở đây tiếp hay không, bố Luyến thì muốn về quê còn mẹ Luyến thì nhất quyết đòi ở lại.

"Thằng chồng nó như thế kiểu gì cũng đền cho nó ít tiền, thì lúc đấy mình lấy rồi về quê cũng được", mẹ Luyến nói. Lưu ở ngoài nghe thấy toàn bộ cuộc hội thoại giữa mẹ và bố của Luyến.

Cũng trong tập này, Lưu nói chuyện với Điền về việc của Bình. Điền nói rằng sau những chuyện đã xảy ra, mình "chừa" rồi và quyết định giữ lại đứa bé. Lưu khuyên Điền rằng sắp tới có con thì phải tiết kiệm tiền vì sẽ rất tốn kém đấy.

Tại đây, Điền cũng đẩy thuyền cho Lưu và Luyến. Lưu cho rằng mình đang nợ nần Luyến nên không thể có tình cảm được. "Mày nhìn thằng anh mày có cái vẹo gì đâu mà kéo con Luyến về cùng. Cuộc đời nó quá khổ rồi, bây giờ còn bắt nó khổ nữa à”, Lưu nói với Điền.

Trong Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 41 lên sóng tối nay (4/7), Luyến tức giận khi thấy Bát không ăn năn vì những gì mình đã gây ra.

"Sao mày lại ở đây thằng báo hại? Mày về quê luôn đi", Luyến nói.

"Bố mẹ lo cho em nó được tha, không về ở đây thì ở đâu. Thời điểm này em con chưa về quê được, phải trả hết nợ con ạ. Vì vậy, con vẫn phải có trách nhiệm báo hiếu bố mẹ, lo cho em", bố Luyến nói.

Trong 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' tập 41: Luyến đuổi Bát về quê.

Ở một diễn biến khác, biết Bát được thả, Lưu cầm rìu chạy tới dọa giết tên này.

"Mày dám dụ con tao đi bán thận mà còn dám thò mặt tới đây à?", Lưu quát.

"Em trót dại trong lúc hoạn nạn thôi. Em sợ nó túng quẫn quá nhảy cầu anh lại mồ côi con. Em xin anh", Bát quỳ lạy, van xin Lưu.

Trong 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' tập 41: Lưu cầm rìu dọa giết Bát.

Cũng trong  Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 41, Thạch bắt đầu làm việc tại chợ để cùng bố trả nợ. Thạch nói rằng việc bốc vác nặng nhọc nhưng kiếm được nhiều tiền hơn bưng bê, rửa bát. Thạch vừa nói vừa phụ giúp Bình bốc hàng.

"Chăm chỉ như này chả mấy mà trả hết nợ", Bình an ủi. Bà Hòa đứng từ xa thấy được hết cảnh này. Có lẽ từ đây bà cũng có cái nhìn khác về Thạch. Trước đó bà Hòa còn chủ động muốn cho bố con Thạch vay tiền.

Phương Linh (T/h)

Tin nổi bật