Đóng

Cụ ông ở Trung Quốc nuôi giống "vịt lạ", 14 năm sau mới biết là loài chim cực kỳ quý hiếm

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Từ năm 2007 đến 2021, cụ ông Jin Guoyu (Hồ Bắc, Trung Quốc) đã vô tình trở thành "người bảo hộ" cho một đàn chim nước quý hiếm mang tên "vịt uyên ương".

Theo Thanh Niên Việt, cuộc sống yên bình của cụ ông Jin Guoyu (làng Yijiawan, Hồ Bắc, Trung Quốc) gắn liền với ruộng đồng và đàn vịt nhà. Nhưng vào một buổi sáng lạnh giá năm 2007, khi đang chuẩn bị bữa ăn cho đàn vịt trời, ông bất ngờ thấy năm con chim nước lạ lẫn vào. Chúng có vẻ ngoài giống vịt nhưng bộ lông lại óng ánh, rực rỡ đến kỳ lạ. Ông Jin chỉ nghĩ đơn giản đó là một giống vịt trời "đẹp mã" hơn nên thân thiện cho chúng ăn thêm cám. "Có mấy con lạ đến xin ăn, thôi thì mình cho thêm chút cũng chẳng sao," ông kể lại.

Bất ngờ thay, những vị khách không mời này lại rất thích nơi này và quyết định ở lại. Năm này qua năm khác, chúng coi ao nhà ông Jin như nhà mình. Điều kỳ lạ lặp lại vào năm sau với hơn chục con tìm về, và đến năm 2021, số lượng đã lên tới hơn 100 con. Suốt 14 năm, hai vợ chồng cụ Jin xem đó là "lộc trời cho", vui vẻ chăm sóc và chấp nhận chi phí thức ăn tăng gấp đôi: "Mấy con này ăn khỏe thật, nhưng nhìn chúng béo tốt, vui mắt lắm!" Họ chỉ thấy chúng đặc biệt vì chỉ chịu ở gần hai vợ chồng, còn thấy người lạ là bay đi.

Cụ ông không ngờ những chú "vịt trời lạ" mà ông nuôi lại là động vật quý hiếm.

Mọi chuyện chỉ được sáng tỏ vào năm 2021, khi một nhóm người yêu chim tới sông Thanh Lượng. Họ sững sờ khi thấy đàn chim rực rỡ trong ao nhà ông và lập tức nhận ra đó không phải là vịt trời, mà là vịt uyên ương – loài chim quý hiếm được xếp vào danh sách động vật hoang dã bảo vệ cấp II quốc gia của Trung Quốc.

Phát hiện về loài vịt uyên ương đã khiến cụ Jin sửng sốt và nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông cùng giới bảo tồn. Ngay trong năm 2021, huyện Nanzhang đã được vinh danh là "Quê hương của vịt uyên ương tại Trung Quốc" do Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc trao tặng, khẳng định tầm quan trọng của khu vực này.

Câu chuyện về đàn chim quý hiếm và người nông dân hiền lành đã lan truyền khắp cả nước. Cụ Jin, từ một nông dân quanh năm gắn bó với ruộng đồng, trở thành nhân vật trung tâm trong "huyền thoại bảo tồn". Ông và vợ đã biến sự việc thành cơ hội phát triển du lịch sinh thái: mở nhà nghỉ nông trại ven sông, đầu tư đài quan sát chim, trồng hoa cải dầu, đón khách đến chiêm ngưỡng uyên ương và thưởng thức đặc sản địa phương (từ vịt trời, không phải uyên ương).

Chỉ đến năm 2021 khi số lượng đã lên tới  hơn 100 con cụ ông mới biết được sự thật nguồn gốc loại "vịt trời lạ" này.

Nhờ mô hình này, cả làng Yijiawan thay đổi toàn diện. Người dân xung quanh cũng bắt đầu làm du lịch như mở homestay, quán ăn, và tổ chức tour ngắm chim. Từ một vùng quê bình lặng, Yijiawan trở thành điểm đến sinh thái nổi tiếng.

Tuy nhiên, khi danh tiếng lan rộng, nhiều người đặt nghi vấn liệu cụ Jin có vi phạm Luật Bảo vệ Động vật Hoang dã Trung Quốc hay không, bởi việc nuôi nhốt, săn bắt loài quý hiếm là hành vi bị cấm. Chính quyền địa phương đã xác minh và khẳng định: mô hình của cụ Jin hoàn toàn hợp pháp và đáng khuyến khích. Bởi lẽ, đàn uyên ương tự tìm đến và sinh sống tự nhiên, việc ông cho ăn không vì mục đích thương mại, và lợi nhuận có được đến từ du lịch sinh thái.

Giờ đây, đàn uyên ương rực rỡ kéo về mỗi mùa đông không chỉ là vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là biểu tượng cho sự tử tế và lòng thiện lương, làm nên "kỳ tích uyên ương Hồ Bắc" suốt hàng chục năm qua.

Hiểu hơn về vịt uyên ương

Theo VietNamNet, vịt uyên ương là một trong những loại vật có bộ lông đẹp nhất thế giới.

Vịt uyên ương là một trong những loại vật có bộ lông đẹp nhất thế giới.

Vịt uyên ương đực có vẻ bề ngoài bắt mắt, với mỏ màu đỏ, vệt lông hình lưỡi liềm lớn màu trắng phía trên mắt và mặt đỏ cùng "ria". Ngực màu tía với hai sọc trắng theo chiều dọc, hai hông hung hung đỏ, với hai cụm lông giống như hai lá buồm màu da cam ở lưng

Trong khi đó vịt cái có một màu sắc kém bắt mắt hơn, với một bộ lông giúp chúng ngụy trang tốt trong môi trường tự nhiên. Đôi mắt của vịt cái nổi bật với một vòng lông trắng bao quanh mắt.

Cũng giống như những loài thủy cầm khác, vịt uyên ương đực sẽ thay lông sau mùa giao phối. Bộ lông sặc sỡ sẽ không mọc lại ngay lập tức mà vịt đực sẽ khoác lên mình một bộ lông màu nâu hoặc xám, trông giống như những con vịt cái khác.

Thông thường để phân biệt chúng vào thời điểm này bạn có thể nhìn vào chiếc mỏ màu đỏ đặc trưng mà con cái không có.

Vịt uyên ương có nguồn gốc từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và miền đông nước Nga. Nhưng việc phá hủy môi trường sống đã làm giảm đáng kể số lượng vịt uyên ương ở những khu vực này và vịt uyên ương đang có xu hướng phát triển mạnh ở bên ngoài khu vực bản địa. Một số quần thể lớn loài vịt xinh đẹp này đã được tìm thấy trên khắp Châu Âu và ở Hoa Kỳ.

Vịt uyên ương nổi tiếng cả đời chỉ 'một vợ một chồng'. Loài vịt này chỉ chọn một người bạn đồng hành và chung sống suốt đời. Chính vì vậy, vịt uyên ương đã trở thành biểu tượng của tình yêu và sự chung thủy trong nền văn hóa Đông Á. Cặp tượng vịt uyên ương thường được tặng cho các cặp đôi mới cưới như một vật phẩm phong thủy để duy trì một mối quan hệ lâu dài.

Mặc dù có một bộ lông sặc sỡ để thu hút bạn tình nhưng những chú vịt đực vẫn phải nỗ lực để có thể tán tỉnh vịt cái. Những con đực sẽ rỉa lông, phồng mào lên cao đồng thời khoe bộ lông “cánh buồm” rực rỡ, ngoài ra chúng còn kết hợp cùng với những tiếng huýt sáo đặc trưng.

Tin nổi bật