Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cụ ông 82 tuổi lên cơn đau tim vì thứ có trong món ăn khoái khẩu của nhiều người

  • Nguyễn Linh
(DS&PL) -

Mút bạch tuộc có lực dính rất mạnh nếu bị mắc kẹt trong cổ họng thì không có cách nào sơ cứu, rất dễ gây tử vong.

Theo CNN, ngày 25/10, một người đàn ông 82 tuổi ở Hàn Quốc đã lên cơn đau tim vì mắc nghẹn một miếng xúc tu "bạch tuộc sống" hay san-nakji, món ăn địa phương với những xúc tu bạch tuộc vừa mới cắt vẫn đang ngọ nguậy.

Một quan chức sở cứu hỏa ở TP.Gwangju (miền nam Hàn Quốc) cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, sở đã nhanh chóng cử đội cứu hộ đến hiện trường để sơ cứu cho nạn nhân.

Tuy nhiên, do miếng san-nakji đã kẹt sâu trong cổ họng nên người này đã bị ngừng tim và buộc các nhân viên cứu hộ phải tiến hành hô hấp nhân tạo.

Ăn xúc tu bạch tuộc sống, cụ ông 82 tuổi đối diện thần chết. Ảnh minh họa

San-nakji đặc biệt rất tươi và dai, thường được ăn kèm với dầu mè, hạt vừng, đôi khi là gừng. Món ăn này trước đây cũng đã gây chú ý khi truyền thông địa phương đưa tin nhiều trường hợp thực khách chết sau khi bị nghẹn hoặc ngạt thở.

Bởi vì món ăn này được phục vụ cho thực khách ngay sau khi xúc tu vừa được cắt rời khỏi thân bạch tuộc, các dây thần kinh trên đó vẫn hoạt động, đặt ra nhiều rủi ro với người ăn.

Theo một nguồn tin, cụ ông đã ăn bạch tuộc sống ở chợ. Mặc dù nhân viên cứu thương ngay lập tức thực hiện hô hấp nhân tạo cho cụ ông, tuy nhiên, ông vẫn bị ngừng tim và lập tức được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Hiện tại, vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe của cụ ông ra sao.

Nguyễn Linh (T/h)

Tin nổi bật