Ngày 23/6, cảnh sát tỉnh Nong Bua Lamphu (nằm ở vùng đông bắc Thái Lan) cho biết một người đàn ông 80 tuổi đã ra đầu thú sau khi bắn tử vong cháu trai của mình trên một cánh đồng lúa.
Nạn nhân được xác định là Mongkhon, 30 tuổi, tử vong tại hiện trường với ba vết đạn trên chân trái, cổ và đầu. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường ở tiểu khu Khao Kloi, huyện Na Klang, nạn nhân chỉ mặc một chiếc quần đùi trắng, tay phải vẫn còn cầm dao.
Người đứng gần thi thể là Poon, ông nội ruột của nạn nhân. Cụ ông này thừa nhận đã nổ súng sát hại cháu trai và chỉ nơi cất giấu khẩu súng – được giấu dưới một gốc cây gần đó.
Theo lời khai, vụ việc xảy ra khi Poon đang bón phân trên ruộng thì Mongkhon đến bằng xe máy trong tình trạng nghi phê ma túy và có biểu hiện hung hăng. Hai người sau đó xảy ra cãi vã gay gắt. Poon cho biết cháu trai đã rút dao từ xe và thậm chí còn nhặt một thanh gỗ định tấn công ông.
Ban đầu, Poon bắn hai phát súng chỉ thiên để cảnh cáo nhưng không có tác dụng. Khi thấy Mongkhon lao đến với con dao, ông đã bắn vào chân cháu trai. Tuy nhiên, cú bắn không ngăn được nạn nhân tiếp cận, buộc ông phải nổ thêm hai phát súng dẫn đến cái chết của Mongkhon.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: The Thaiger
Trong nước mắt, cụ ông nói với cảnh sát rằng bản thân và gia đình nhiều lần bị đe dọa bởi cháu trai nghiện ngập. Dù đã cố gắng nhẫn nhịn, ông cho biết không thể chịu đựng thêm những hành vi bạo lực và đe dọa nữa.
Sau vụ việc, cảnh sát đã đưa Poon về trụ sở để tiếp tục điều tra và làm rõ. Nhiều người dân địa phương đã theo ông đến đồn cảnh sát, bày tỏ sự ủng hộ và chia sẻ rằng họ cũng từng bị Mongkhon đe dọa tính mạng.
Hiện cơ quan chức năng chưa công bố các cáo buộc chính thức hay khung hình phạt mà Poon có thể đối mặt.
Cũng trong ngày 23/6, một vụ nổ súng khác được ghi nhận tại tỉnh Surat Thani, miền nam Thái Lan. Một nghi phạm lớn tuổi đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc bắn chết con trai và làm trọng thương người cha trong một gia đình hàng xóm.
Theo lời khai ban đầu, nghi phạm cho rằng hai nạn nhân đã trộm cây cọ của mình từ ba năm trước. Tuy nhiên, vợ của một trong các nạn nhân khẳng định gia đình bà vô tội và bác bỏ cáo buộc trộm cắp.