Theo báo Lao Động, tại Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2025 dành cho các tân bác sĩ, tân dược sĩ, tân cử nhân sáng 15/8 của Trường Đại học Hòa Bình, ông Phạm Ngọc Hồng (75 tuổi, quê Vĩnh Phúc cũ, nay là Phú Thọ) được nhà trường giới thiệu là tân bác sĩ lớn tuổi nhất nhận bằng tốt nghiệp đợt này.
Với điểm GPA đạt 3.28/4, ông Phạm Ngọc Hồng nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Hòa Bình.
Ông Phạm Ngọc Hồng nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Hòa Bình. Ảnh: Tuổi Trẻ Online
Ông Phạm Ngọc Hồng chia sẻ, tấm bằng bác sĩ ông vừa nhận là bằng đại học chính quy thứ ba ông đạt được. Trước đó, năm 62 tuổi, ông nhận bằng tốt nghiệp đại học đầu tiên ngành điều dưỡng, Trường đại học Điều dưỡng Nam Định (học 4 năm). 4 năm sau, ở tuổi 68, ông nhận bằng cử nhân dược học tại Trường đại học Thành Đô (học 5 năm).
Ông cho biết thêm, khi còn trẻ, gia đình khó khăn, không có điều kiện học bậc đại học. Ông từng tham quân đội và sau này, mở phòng khám đông y tại Hà Nội. Đến khi có điều kiện, ông bắt đầu theo đuổi con đường học vấn với mong muốn có thêm tri thức và kinh nghiệm.
"Tôi mong được dùng những nghiệp vụ đã học để giành sự sống cho người bệnh. Mỗi khi điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, nan y mà bệnh nhân khỏi bệnh hoặc thuyên giảm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và sung sướng vô cùng. Đó cũng là động lực tôi tiếp tục học", ông Phạm Ngọc Hồng bộc bạch.
Vì đã có nhiều kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực y học, ông Phạm Ngọc Hồng cho rằng, việc học tập, theo đuổi tấm bằng bác sĩ ngành y học cổ truyền "không quá khó khăn". Ngược lại, ông có lợi thế nhờ sự kiên trì, bền bỉ.
Trong suốt 6 năm học, ông Phạm Ngọc Hồng cho biết, chỉ nghỉ duy nhất 1 buổi học - đây là điều hiếm có sinh viên trẻ nào có thể thực hiện. Ngoài giữ chức vụ lớp phó học tập của lớp, ông tự hào là một trong những sinh viên đi học đều đặn nhất của trường.
Ông Phạm Ngọc Hồng tâm sự: “Với những chuyên ngành quan trọng, nghỉ một buổi sẽ là lỗ hổng lớn, sự thiệt thòi của người học. Tuổi tác không phải rào cản trong việc học, chỉ là lý do để chống chế cho bản thân không cố gắng. Có những bạn trẻ rất muốn nghỉ học nhưng khi nhìn thấy tôi ngoài 70 vẫn đi học đã nói định bỏ học nhưng nhìn thấy bác vẫn đi học nên chúng cháu không muốn bỏ nữa mà phải theo bác. Thấy vậy tôi cũng rất vui”.
Thông tin trên Tuổi Trẻ Online cho biết, để kịp tích lũy và cập nhật kiến thức y khoa, ông cho biết luôn giữ thói quen đọc sách, mỗi ngày đọc ít nhất 10 trang sách về chuyên môn.
Ông Phạm Ngọc Hồng dự kiến thời gian tới sẽ học thêm ngành luật và sẽ học lên tiến sĩ. Ảnh: Lao Động
Bên cạnh việc mở phòng khám đông y tại Hà Nội, ông Hồng cho biết đã tham gia nhiều hoạt động xã hội. Ông từng là chủ nhiệm câu lạc bộ lãnh đạo Đông y Hà Nội (2012-2014), Chủ tịch Hội Đông y quận Tây Hồ (2010-2024), và hiện tại đang là Phó Chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký Hội Châm cứu Thăng Long, Hà Nội.
Việc học của ông Phạm Ngọc Hồng luôn được gia đình ủng hộ. Ông cho biết con gái của ông cũng đã tốt nghiệp 4 tấm bằng đại học.
Ông Phạm Ngọc Hồng dự kiến thời gian tới sẽ học thêm ngành luật và sẽ học lên tiến sĩ. "Thế giới cần thầy thuốc chữa bệnh cho con người, ngành luật thì bảo vệ con người. Tôi muốn làm cả hai việc này", ông nói.