Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cụ ông 72 tuổi tự "chế" cáp treo lên nhà vì ngại leo 5 tầng lầu

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Chán nản vì phải leo bộ 5 tầng lầu ở tuổi 72, một cụ ông đã tự tay sáng chế ra "cáp treo" để di chuyển lên căn hộ của mình.

Cộng đồng mạng Trung Quốc gần đây xôn xao trước câu chuyện về một cụ ông 72 tuổi ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, tự chế tạo cáp treo để di chuyển lên căn hộ của mình.

Cụ ông Wang Rishang, một kỹ sư cơ khí đã nghỉ hưu, sống tại tầng 5 của một tòa nhà cũ không có thang máy. Việc đi lại ngày càng trở nên khó khăn khi ông tuổi cao. Trong khi đó, việc lắp đặt thang máy lại tốn kém và gặp nhiều trở ngại về kỹ thuật cũng như không gian.

Không muốn phụ thuộc vào người khác hay phải chuyển nhà, ông Wang đã dành một năm nghiên cứu và chế tạo một chiếc cáp treo. Chi phí hoàn thiện thiết bị khoảng 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng). Ông đã tính toán rất kỹ lưỡng để đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn, không làm ảnh hưởng đến các căn hộ lân cận hay phương tiện giao thông phía dưới.

Chiếc cáp treo được lắp đặt sát mép tường và vận hành bằng động cơ điện. Ông Wang khẳng định thiết bị này không gây phiền toái cho hàng xóm vì hoạt động rất êm ái và ông không sử dụng sau 8 giờ tối, theo báo cáo của Straits Times vào ngày 8/6.

Ông Wang đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho thiết bị này, với hy vọng có thể giúp đỡ nhiều người cao tuổi khác đang gặp khó khăn trong việc đi lại ở các khu nhà cao tầng không có thang máy. Đoạn video ghi lại cảnh ông Wang sử dụng cáp treo đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều lời khen ngợi về sự kiên trì và tài năng của ông.

Tuy nhiên, vào ngày 3/6, ông Wang đã phải tháo dỡ thiết bị sau nhiều lần yêu cầu từ chính quyền địa phương, với lý do lo ngại về sự an toàn của chính ông cũng như của người dân trong khu vực.

Tin nổi bật