Một phụ nữ lớn tuổi ở đông bắc Thái Lan đã có trải nghiệm kinh hoàng khi một con rắn hổ mang bò vào phòng khách của bà vào ngày 8/10.
Bà Pranee, 66 tuổi, đang nằm trên sàn nhà ở Sakhon Nakhon thì phát hiện con rắn. Đoạn clip từ camera giám sát cho thấy bà Pranee cố gắng bò dậy trong sợ hãi khi con rắn độc trườn đến gần hơn. Bà hét lên khi con rắn ngẩng đầu, chuẩn bị tấn công, nhưng may mắn thay, nó đã quay đi và bò xuống gầm chiếc ghế dài bằng gỗ.
Con trai của bà Pranee, Dam Sibthit, một người bắt rắn địa phương, cho biết anh không ở nhà vào thời điểm đó. Anh xác nhận đó là một con rắn hổ mang và nó đã tự bò ra phía trước nhà. "May mắn thay, mẹ tôi không bị thương, nhưng bà đã già và bị bệnh thoát vị đĩa đệm," anh nói. Sau sự việc, anh đã lắp lưới xung quanh nhà để đảm bảo an toàn.
Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi bà Thong Pratumthong, 93 tuổi, ở tỉnh Phetchabun, đã phải nhập phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) sau khi bị rắn hổ mang cắn vào ngón tay trong lúc đang ngủ trưa.
Cơn đau nhói khiến người phụ nữ lớn tuổi giật mình tỉnh giấc và bà đã hét lên, vùng vẫy khi con rắn trườn đi. Tiếng hét đã báo động cho gia đình, những người ngay lập tức đưa bà Pratumthong đến bệnh viện.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 7.000 người được điều trị vì rắn cắn mỗi năm ở Thái Lan. Suchai Suteparuk từ Khoa Độc chất học tại Đại học Chulalongkorn báo cáo rằng 30 người trong số đó đã tử vong, trong đó rắn hổ mang là loài gây tử vong nhiều nhất.