Theo báo Tuổi trẻ, ngày 25/7, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin Thiếu tướng Trần Văn Phúc, giám đốc Công an tỉnh, đã tới Bệnh viện Nhi trung ương (Hà Nội) thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho cháu H.N.M (10 tuổi), một trong những nạn nhân may mắn sống sót trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh QN-7105.
Thiếu tướng Trần Văn Phúc chia sẻ trước hoàn cảnh đặc biệt của cháu và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, đồng thời động viên cháu nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định tinh thần và sức khỏe để tiếp tục học tập, trưởng thành.
Thiếu tướng Trần Văn Phúc, giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh (áo trắng), thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé. Ảnh: Tuổi trẻ
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định lực lượng Công an Quảng Ninh không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự mà còn luôn đồng hành, sẻ chia với những số phận kém may mắn.
Báo Quảng Ninh thông tin, cháu M. hiện trú tại Hoàng Mai, Hà Nội, là học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An. Trong vụ tai nạn, cháu M. đã mất đi người thân ruột thịt và đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương với nhiều sang chấn tâm lý.
Tại buổi thăm hỏi, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Trần Văn Phúc đã trao số tiền hỗ trợ 200 triệu đồng và nhận đỡ đầu cháu H.N.M cho đến khi trưởng thành.
Việc nhận đỡ đầu và hỗ trợ tài chính cho cháu M. thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội và nghĩa cử cao đẹp của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Quảng Ninh nói riêng, trong việc chăm lo, hỗ trợ nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tai nạn nghiêm trọng.