Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Con trai viết bản kiểm điểm vì mải chơi điện tử, bố mẹ đọc xong được phen hốt hoảng

(DS&PL) -

Cộng đồng mạng được phen cười nghiêng ngả trước bản kiểm điểm của cậu bé lớp 6 này.

Trẻ con luôn có thiên tính hiếu động, không tránh khỏi việc lơ đãng học tập. Để phạt cho những lỗi lầm đó, bản kiểm điểm được biết đến là những lá đơn nhận lỗi và hứa hẹn sửa chữa thiếu sót mà hầu hết những đứa trẻ thường phải viết. Tuy nhiên, bản kiểm điểm của cậu học sinh lớp 6 dưới đây lại cư dân mạng phải hoang mang.

Theo đó, cậu bé đã dẫn dắt câu chuyện đầy chân thành và nghiêm túc khi đề cập đến công ơn sinh dưỡng của bố mẹ đồng thời nêu mục đích chính của tờ đơn là nhằm kiểm điểm lại bản thân vì mải chơi điện tử. Thế nhưng, đứa trẻ đã kết lại bằng một lời cam kết khiến ai nấy đọc xong liền hoang mang mất vài giây.

Cậu bé đã tự hứa là sẽ không bao giờ ngồi chơi máy tính nữa, nếu tái phạm sẽ tự viết đơn xin nghỉ học, không đi học nữa mà sẽ ở nhà.

Nguyên văn bản kiểm điểm như sau;

"Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022

Bản kiểm điểm

Kính chưa bố mẹ thân mến

Con làm đơn này là để kiểm điểm lại bản thân cho những lỗi lầm mình đã gây ra. Kính thưa bố mẹ đã nuôi nấng con đến chừng này nhưng dạo gần đây con hay ngồi vào máy tính chơi điện tử dẫn đến học hành sa sút, không ghi đủ bài. Gần đây nhất là cô toán mở lớp dạy học thêm con đã ghi sai địa chỉ, số điện thoại nên không tìm thấy nhà của cô giáo viên nên đã bỏ lỡ tiết học. Đã vậy, con còn không chịu học bài mà ngồi vào máy tính chơi điện tử. Con rất ân hận vì hành động đó. Vì lẽ đó nên từ giờ phút này trở đi, con sẽ không bao giờ ngồi vào máy tính nữa. Nếu bố thấy con chơi điện tử thì con sẽ viết đơn xin nghỉ học không đi học nữa mà sẽ ở nhà".

Ngay sau khi bài đăng được đăng tải, bản kiểm điểm này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Đa số đều không thể nhịn được cười trước bản kiểm điểm đầy "lươn lẹo" này.

Một số bình luận đáng chú ý:

"Con trai mình thì viết, nếu tái phạm nữa sẽ tiếp tục viết bản kiểm điểm".

"Bé nhà mình viết bản kiểm điểm vì lý do không làm bài tập, hứa nếu còn tái phạm sẽ bị đuổi ra khỏi lớp và không học môn đó nữa";

"Đúng là học sinh, bảo chúng nó là 'nhất quỷ nhì ma' không có sai mà".

Linh Chi (T/h)

Tin nổi bật