Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bố lái ô tô tông trúng con trai tại tiệm rửa xe ở Anh, câu nói của nạn nhân khiến ai cũng ngỡ ngàng

  • Phương Uyên
(DS&PL) -

Người đàn ông đang đứng trong tiệm rửa xe thì bất ngờ bị bố ruột lái ô tô tông một cách trực diện.

Daily Mail đưa tin, vụ việc xảy ra tại một tiệm rửa xe địa phương ở Dalmuir (gần Glasgow, Scotland, Vương Quốc Anh) vào ngày 22/7/2021. Nạn nhân là anh Rebath Kamil (40 tuổi) đang làm việc tại đây. 

Đoạn clip do camera an ninh trong tiệm rửa xe này ghi lại cho thấy, anh Rebath đang cùng một nhân viên khác tiến hành công việc cho khách hàng như thường lệ thì một chiếc SUV hiệu Mercedes từ bên ngoài bỗng tăng tốc, lao vào tiệm rửa xe với tốc độ cao, đâm trúng anh.

Khi đó, anh Rebath đang đứng cạnh một chiếc cột và chiếc cột đã hấp thụ phần lớn lực đâm từ chiếc Mercedes. Cú va chạm trực diện khiến cho những thùng nước lớn vỡ tung trong khi anh Rebath thì bị bắn vào tường và may măn thoát khỏi tay tử thần.

Khoảnh khắc anh Rebath Kamil bị bố ruột lái ô tô tông trúng tại tiệm rửa xe. Nguồn: Daily Mail

Đáng chú ý, tài xế lái chiếc SUV chính là bố ruột của nạn nhân là ông Mohammed Nadir, 55 tuổi, một cựu chiến binh tự do từ Iraq. Ngay khi có thể đứng lên được, anh Rebath đã hét lên rằng: "Ông định giết tôi vì một người phụ nữ ư?", khiến tất cả người chứng kiến phải sửng sốt.

Theo những tài liệu được công bố trong phiên tòa xét xử mới đây ở tòa án tối cao Kilmarnock, mâu thuẫn gay gắt giữa ông Mohammed với con trai Rebath bắt đầu sau khi ông và vợ ly thân. Ông Mohammed cho rằng Rebath đã nói với anh chị em trong nhà, rằng ông đã có quan hệ với một người phụ nữ khác.

Trong lời khai với cảnh sát, Rebath cho rằng bố đã cố giết mình bằng cách lái xe thẳng vào anh. Nhưng tại tòa, người đàn ông này đã phủ nhận việc đưa ra tuyên bố này. Những người con khác của ông Mohammed Nadir cũng có động thái tương tự trong lời khai.

Mặc dù có sự thay đổi trong lời khai của các con nhưng dựa trên đoạn clip trên camera an ninh và các bằng chứng khác, ông Mohammed vẫn bị kết tội tấn công con trai mình đến mức nguy hiểm đến tính mạng sau phiên tòa kéo dài ba ngày. 

"Với tôi, có vẻ như bị cáo đã lái xe đâm thẳng vào con trai khi cậu ta đang làm việc và anh đã làm điều đó một cách cố ý và với tốc độ cao. Thật may là nạn nhân không bị thương nặng. Lý do bị cáo tấn công nạn nhân vẫn chưa rõ ràng . Quá trình phạm tội của bị cáo đã cấu thành hành vi bạo lực rất nghiêm trọng", Thẩm phán Scott Pattison cho biết.

Theo Daily Mail

Tin nổi bật